Câu chuyện cảm động về một chú mèo tên Turtle đã tìm được đường về với gia đình sau gần hai năm mất tích và rong ruổi qua nhiều tiểu bang đã khiến nhiều người xúc động. Chú mèo này biến mất vào tháng 3 năm 2025 từ Greenwich, Connecticut, nơi nó đang sinh sống cùng cô Kelly Moore. Tuy nhiên, nguồn gốc của Turtle lại bắt đầu từ Tennessee, nơi chú từng là một chú mèo hoang.
Sau khi Turtle bỏ chạy qua cửa lưới bị hở, cô Moore đã nhờ đến sự giúp đỡ của tổ chức giải cứu thú cưng Rocket Lost Pet Rescue. Ông Rocco Autero, người sáng lập tổ chức, đã đặt camera quanh khu vực nhà cô Moore và phát hiện Turtle xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, do sợ lồng, việc bắt giữ chú mèo gặp nhiều khó khăn. Dù ban đầu có những dấu hiệu khả quan, những lần xuất hiện của Turtle dần thưa thớt, khiến cô Moore vô cùng lo lắng và đau khổ.
Bước ngoặt xảy ra vào tuần trước khi một bài đăng trên mạng xã hội thông báo tìm thấy một chú mèo ở Mamaroneck, New York. Ông Autero đã nhận ra dấu hiệu của Turtle và tin rằng đó chính là chú mèo bị mất tích. Việc xác nhận danh tính của Turtle càng thêm chắc chắn nhờ vào con chip điện tử được gắn trên người chú. Sau một vài nỗ lực để đưa Turtle vào lồng vận chuyển, chú mèo đã có thể trở về đoàn tụ với gia đình ở Connecticut.
Câu chuyện của Turtle là một minh chứng cho tình yêu thương và sự kiên trì của con người đối với thú cưng, cũng như khả năng kỳ diệu của việc tìm lại người bạn bốn chân đã thất lạc. Theo ABC News, đây là một minh chứng cho thấy phép màu có thể xảy ra.



