Một bà mẹ ở Houston đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Abby’s Brave Buddies để giúp đỡ các gia đình có con mắc bệnh ung thư, nhằm giảm bớt sự cô lập mà họ phải đối mặt trong quá trình điều trị. Bà Jennifer Clark chia sẻ hành trình đầy cảm xúc khi con gái 2 tuổi Abby được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Bà nhận thấy sự thiếu hụt các hoạt động xã hội cho trẻ em mắc bệnh ung thư, vốn thường xuyên phải cách ly để tránh nhiễm trùng. Tổ chức Abby’s Brave Buddies tổ chức các sự kiện riêng tư, được vệ sinh sạch sẽ, như đi sở thú, lớp học nấu ăn, và lớp học nhảy, tạo môi trường an toàn để các bệnh nhi và gia đình giao lưu và tìm lại cảm giác bình thường. Con gái của bà, Abby, với tính cách “80% hóa trị, 20% láu lỉnh”, sắp hoàn thành kế hoạch điều trị kéo dài hai năm rưỡi và chuẩn bị rung chuông báo hiệu kết thúc hóa trị. Tổ chức này đang tìm kiếm sự đóng góp của cộng đồng để tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ các gia đình.
Thông tin từ FOX 26 Houston cho biết.



