Một khách sạn nơi lưu trú của hơn 100 người Venezuela vừa bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đã bị sập trong trận động đất chết người tại Venezuela tuần trước, theo lời kể của các gia đình nạn nhân với ABC News. Chuyến bay hồi hương từ Hoa Kỳ đã đưa nhóm người này về Venezuela vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6.
Nhiều người trong chuyến bay được nhìn thấy tại Venezuela trong một video do một quan chức chính phủ đăng tải, cho biết có tổng cộng 146 người trên chuyến bay. Nhóm người này, bao gồm cả nhiều gia đình, đã được đưa đến Khách sạn Santuario La Llanada.
Theo lời một người thân, ông Rosvelis Boscan Chacin, 47 tuổi, đã gọi điện thoại cho con gái mình sau khi đến Venezuela và bày tỏ mong muốn được về nhà. Ông là trụ cột của gia đình với bảy người con.
Bà Luisa Quintero cho biết dì của bà, Johana Pineda, chồng bà, Richard Pereira, và con trai của họ, Richi, đều có mặt trên chuyến bay từ Hoa Kỳ. Dì và cháu trai 7 tuổi của bà đã sống sót sau vụ sập, nhưng ông Richard Pereira đã không qua khỏi. Gia đình bà Pineda đã sinh sống tại Tennessee từ năm 2023 và đang xin tị nạn, nhưng đã bị bắt giữ vào thứ Hai tuần trước trong một cuộc kiểm tra định kỳ với Sở Di Trú và Di Dân.
Theo tin từ ABC News, hai trận động đất mạnh với cường độ 7.2 và 7.5 độ Richter đã tàn phá bờ biển Venezuela vào ngày 24 tháng 6, gây thiệt hại nặng nề và khiến ít nhất 1.719 người thiệt mạng cùng hơn 5.034 người bị thương. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra.



