Khách sạn Pfister, một khách sạn bốn sao tọa lạc tại trung tâm thành phố Milwaukee, thu hút nhiều người nổi tiếng, chính trị gia và vận động viên. Tuy nhiên, nơi đây còn nổi tiếng với danh tiếng là “có ma ám”, khiến một số cầu thủ của giải Major League Baseball (MLB) e ngại ở lại.
Câu chuyện về những trải nghiệm kỳ lạ tại khách sạn lịch sử này đã lan truyền trong nhiều năm. Năm 2009, Carlos Gomez, một vận động viên ngoài sân của đội Minnesota Twins, từng chia sẻ với Hãng Thông tấn AP rằng anh nghe thấy giọng nói và gặp trục trặc về thiết bị điện tử. Anh kể lại việc máy iPod của mình đột nhiên phát ra tiếng “static ghê rợn” sau khi tắm xong, khiến anh phải chạy vội xuống sảnh khách sạn. Lần sau quay lại, anh cho biết đã mang theo một cuốn Kinh Thánh để cầu nguyện cho sự an toàn.
Một nhân viên cũ của đội Milwaukee Brewers cũng từng kể lại trường hợp một cầu thủ tân binh từ chối quay trở lại phòng vì những hiện tượng bất thường. Người này cho biết đã tỉnh giấc giữa đêm và thấy cửa sổ cùng rèm cửa mở ra. Dù đã đóng lại, sáng hôm sau chúng lại mở ra như cũ, khiến cầu thủ này phải ngủ trên ghế sofa ở sảnh và sau đó chuyển sang một khách sạn khác.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng những linh hồn được cho là cư ngụ tại đây mang ý đồ xấu. Một cựu Tổng quản lý của khách sạn từng cho biết, có người tin rằng khách sạn bị ám bởi hồn ma của Charles Pfister, người đồng sáng lập nơi này. Theo mô tả, hồn ma này là một người đàn ông phúc hậu với nụ cười, được cho là vẫn quan tâm đến chất lượng dịch vụ tại khách sạn.
Khách sạn Pfister được mở cửa vào năm 1893 bởi doanh nhân Guido Pfister và con trai Charles. Nơi đây từng là một trong những khách sạn xa hoa nhất thời bấy giờ, với chi phí gần 1 triệu đô la và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như chống cháy, điện khắp nơi và bộ điều nhiệt riêng cho từng phòng.
Tin từ Fox News ngày 23 tháng 10 năm 2026.


