Mục sư truyền hình Jim Bakker, người từng thụ án tù vì lừa đảo những người theo ông vào thập niên 1980, đã qua đời ở tuổi 86. Tin tức này được vợ ông, Lori, thông báo trên trang Facebook của chương trình “The Jim Bakker Show” vào tối thứ Hai.
Bà Lori chia sẻ trong nỗi đau buồn: “Tôi xin thông báo rằng người chồng yêu quý của tôi, Jim Bakker, đã về với Chúa tối nay.” Bà cho biết mình đã mất đi một người chồng, chứ không chỉ là một nhân vật được nhiều người biết đến trong giới khán giả tôn giáo trên truyền hình.
“Ông ấy là người tiên phong của truyền hình Cơ đốc giáo, nhưng đối với tôi, ông ấy là chồng tôi, người bạn thân nhất của tôi, và là người đàn ông mà tôi vinh hạnh được cùng đi qua biết bao mùa của cuộc đời và mục vụ,” bà nói thêm.
Jim Bakker từng là một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền hình tôn giáo tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đã sụp đổ vào cuối thập niên 1980 sau khi bị kết tội gian lận và âm mưu cản trở công lý. Ông đã thụ án gần 5 năm tù.
Theo NBC News, ông đã được trả tự do vào năm 1994 và sau đó đã quay trở lại truyền hình với chương trình “The Jim Bakker Show” của mình.



