Ngày 24/10/2026, lực lượng bulldozer của Israel đã san bằng căn nhà của ông Riyad Mureish, một doanh nhân người Palestine, tại thành phố Hebron thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Israel tăng cường các biện pháp trấn áp người dân tại khu vực này.
Ông Mureish, 49 tuổi, cho biết gia đình ông chỉ có vài phút để thu dọn tài sản và giấy tờ tùy thân trước khi bị buộc rời khỏi nhà. Căn nhà này đã là đối tượng tranh chấp kéo dài với chính quyền Israel, dù có lệnh của tòa án ngăn chặn việc phá dỡ. Tuy nhiên, các binh sĩ đã phớt lờ lời van xin của ông.
Sự việc xảy ra cùng ngày Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các chiến dịch quân sự trên toàn Bờ Tây sau vụ xả súng làm hai binh sĩ Israel và hai tay súng thiệt mạng. Ông Netanyahu cho biết quân đội sẽ tiến vào các khu vực có tay súng xuất hiện, sơ tán người dân và thực hiện chiến dịch “sàng lọc từng nhà” để đối phó với các mối đe dọa.
Theo thị trưởng Palestine của Hebron, Yousef al-Jabari, tất cả các lối vào thành phố đã bị phong tỏa, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Ông al-Jabari cũng cho biết một nhà thờ Hồi giáo quan trọng đã buộc phải đóng cửa và người dân ở một số khu vực đang bị buộc rời khỏi nhà.
Tổ chức nhân quyền B’Tselem của Israel cho biết khoảng 240 gia đình Palestine đã bị buộc rời khỏi nhà ở các khu phố Jildah và ‘Ein Deir Bahah của Hebron trong hai ngày cuối tuần. Nhiều binh sĩ đã chiếm đóng các ngôi nhà và treo cờ Israel lên nhiều tòa nhà.
Ông al-Jabari nhận định vụ phong tỏa này là một “hình thức trừng phạt tập thể” và cho rằng hành động của ông Netanyahu mang động cơ chính trị nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra.
Theo tin từ NBC News ngày 24/10/2026.



