Một báo cáo từ tờ New York Times cho thấy một số phụ nữ trung niên, sau nhiều thập kỷ kết hôn và làm mẹ, đang chi hàng trăm đô la để tham gia các nhóm hỗ trợ đồng tính nữ trực tuyến. Các nhóm này được dẫn dắt bởi một “huấn luyện viên coming out” nhằm giúp họ vượt qua quá trình công khai xu hướng tính dục của mình khi về già.
Huấn luyện viên Anne-Marie Zanzal, người có bằng Thạc sĩ Thần học từ trường Yale Divinity School, bắt đầu kinh doanh huấn luyện này vào năm 2018. Bà tự mình công khai xu hướng tính dục ở tuổi 52, sau gần 30 năm kết hôn và có bốn người con với chồng. Bà cung cấp các gói thành viên trực tuyến với giá 400 đô la để hỗ trợ “phụ nữ nở muộn” trong “quá trình chuyển đổi bản dạng giới tính”.
Ngoài ra, Zanzal còn có một chương trình kéo dài 16 tuần mang tên “This Authentic Life”, bao gồm huấn luyện nhóm trực tiếp, huấn luyện cá nhân và quyền truy cập vào cộng đồng trực tuyến “Authentically Us”. Bà cũng cung cấp các “cuộc gọi làm rõ” kéo dài một giờ với giá 150 đô la và các khóa học tự học với giá 77 đô la, bao gồm cả khóa học “Maybe I am Not Straight Course”.
Phát biểu trên Fox News Digital, người dẫn chương trình Ben Ferguson đã bày tỏ sự bất bình về mô hình kinh doanh này, cho rằng nó “cực kỳ đáng báo động” và “kiếm tiền từ những đấu tranh cá nhân của phụ nữ”. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là về việc là đồng tính hay dị tính. Đó là việc thu phí của mọi người hàng trăm đô la để điều hướng các quyết định có thể xé nát gia đình họ, dường như không có trách nhiệm giải trình nào về thiệt hại để lại.”
Tuy nhiên, nhà chiến lược đảng Dân chủ Kaivan Shroff lại đưa ra một góc nhìn khác, cho rằng việc huấn luyện “coming out” dựa vào cộng đồng của Zanzal phản ánh một sự thay đổi văn hóa rộng lớn hơn về cách mọi người tìm kiếm sự hỗ trợ. Ông nói: “Có nhiều sự tự do và ngôn ngữ hơn xung quanh xu hướng tính dục và những gì tạo nên một mối quan hệ hiện đại, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những phụ nữ lớn tuổi nhìn vào đó và nhận ra rằng họ chưa bao giờ có không gian để đặt ra những câu hỏi sâu sắc đó cho chính mình.”



