Tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ lụt thảm khốc ở Nepal, một nhóm học sinh đã may mắn sống sót nhờ tình cờ rời lớp học để ăn trưa. Các em nhỏ tại trường Shree Bagheswori Madhyamik ở Galchhi, quận Dhading, đã thoát hiểm khi giáo viên nhanh chóng yêu cầu sơ tán khỏi lớp học ngay trước khi nước lũ tràn vào.
“Thầy cô nói: ‘Có lũ lụt, các em mau rời đi, bỏ lại cặp sách và hộp cơm,’” bà Lakshmi Shrestha, mẹ một học sinh, chia sẻ. Bà cũng là một trong số các phụ huynh và trẻ em trở lại trường vào Chủ Nhật để tìm kiếm đồ đạc của các con và xem có thể vớt vát được gì.
Đến nay, ít nhất 69 trường học ở các huyện bị tàn phá bởi lũ lụt tại Nepal đã bị phá hủy hoặc hư hại, gây ảnh hưởng đến việc học của gần 19.000 trẻ em, theo tổ chức phi lợi nhuận Save the Children. Con số này dự kiến sẽ còn tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập.
Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa trường học và đại học trong ba ngày sau trận mưa như trút nước gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng trên cả nước. Các kỳ thi đại học cũng tạm hoãn.
Theo cơ quan thảm họa Nepal, số người thiệt mạng đã tăng lên 788 người và 2.502 người mất tích. Phía Trung Quốc cũng báo cáo 16 người chết và 546 người mất tích ở khu vực biên giới.
Tình hình vẫn còn nhiều khó khăn khi các cộng đồng vẫn tiếp tục nhận cảnh báo lũ lụt, yêu cầu di dời đến nơi an toàn hơn. Hiện chưa rõ khi nào các lớp học có thể nối lại. Thông tin ban đầu được ghi nhận bởi Hãng tin AP.



