Một gia đình đang tìm kiếm câu trả lời sau khi một người Mỹ đi hành hương tâm linh bị mất tích giữa trận lụt thảm khốc ở Himalaya, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích.
Sunny Patel đang xem các đoạn video lan truyền về dòng lũ chảy xiết trên biên giới giữa Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc thì nhận ra cha mình, Jitendra Patel, có thể đã bị cuốn vào thảm họa.
“Tôi xem video và chỉ nghĩ về sự kinh hoàng của nó. Rồi… có lẽ 30 giây sau, nó chợt nhận ra,” anh nhớ lại.
“Tôi nhắn tin cho mẹ tôi, và bà ấy hy vọng rằng chúng tôi chưa xem video. Nhưng tất nhiên, lúc đó nó đã quá lan truyền… Mẹ tôi trả lời và nói, ‘Đó chính xác là nơi cha đã ở.’”
Sunny cho biết lần cuối anh nói chuyện với cha là vào sáng thứ Tư theo giờ địa phương. Anh tin rằng cha mình đã qua biên giới từ Nepal sang Trung Quốc, mặc dù anh không thể xác nhận chi tiết này.
Anh nói điều bực bội nhất là thiếu thông tin từ Trung Quốc. Gia đình anh đã liên hệ với các đại sứ quán ở Kathmandu, Bắc Kinh và cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Họ đã nộp báo cáo người mất tích “với mọi cơ quan mà chúng tôi có thể nghĩ đến, và một số đã phản hồi.”
“Chúng tôi đang cố gắng tham gia các buổi truyền thông này để nâng cao nhận thức rằng có những người ở phía Trung Quốc mà chúng tôi không nhận được nhiều thông tin về họ.”
Các chuyên gia tin rằng các vụ lở đất và lũ quét xảy ra vào thứ Tư trên khắp Nepal và Tây Tạng là do một tảng băng lớn vỡ ra từ sông băng và rơi xuống sông Lhende Khola, tạo ra những con sóng cao hàng tầng chứa đá, băng và mảnh vỡ lao đi qua các hệ thống sông trên núi.
Các số liệu mới được công bố cho thấy hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích, với hơn 4.000 người đã được giải cứu.
Vào buổi sáng hôm đó, ông Jitendra đang cùng một nhóm đi lên Núi Kailash – một địa điểm mà hàng ngàn người đến hành hương tâm linh mỗi năm, theo lời Sunny.
“Họ thực sự dự kiến sẽ đến đó vào ngày hôm trước và không may gặp phải một số sự cố với xe cộ, theo những gì chúng tôi biết… Điều này, bạn biết đấy, tất nhiên, có thể tạo ra sự khác biệt lớn.”
Sunny nói cha anh “tin vào sự tốt bụng của mọi người, có lẽ đến mức thái quá,” và “sống với lòng nhân ái trong trái tim.”
“Ông ấy luôn, luôn, luôn nói, ‘Chúa tốt lành…’ Nếu bạn gọi cho ông ấy và nói, ‘Dạo này thế nào?’ Ông ấy sẽ nói, ‘Tôi tuyệt nhất, Chúa thật vĩ đại.’ Và ông ấy thực sự là người lạc quan, tích cực nhất mà tôi từng gặp.”
Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tạm thời bị đình chỉ vào thứ Bảy do mưa và sương mù dày đặc. Giới chức cũng đang giám sát hai hồ nước hình thành do thảm họa ở thượng nguồn, một trong số đó đôi khi bị tràn.



