Trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra vào sáng Thứ Hai đã khiến hàng ngàn người mất tích, hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất ở Colombia. Cộng đồng người gốc Colombia tại Vùng Vịnh, Hoa Kỳ, đang khẩn trương tìm cách giúp đỡ người thân và cộng đồng ở quê nhà.
Các đội cứu hộ tại Colombia đang nỗ lực tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo tin từ NBC Bay Area, hơn 3.000 người đã được người thân báo mất tích. Trong khi đó, nhiều gia đình tại Vùng Vịnh đang lo lắng cho những người thân yêu tại quê nhà, khi nhiều nhà cửa và tòa nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Một cư dân Colombia, bà Liliana, đã ghi lại những giây phút ngay sau trận động đất. Con gái bà, Paula Favre, hiện đang sống ở San Jose, cho biết bà đã nhận được điện thoại từ mẹ trong tình trạng bà khóc nức nở. Bà Liliana đang ở tầng 5 của một tòa nhà khi động đất xảy ra, và hiện tòa nhà này có nhiều vết nứt lớn, không còn an toàn để sinh sống.
Cũng theo NBC Bay Area, trận động đất ở Colombia đã khiến Tiến sĩ Kit Miyamoto, một kỹ sư kết cấu và Ủy viên An toàn Địa chấn California, lo ngại cho tình hình an toàn của các công trình tại Tiểu Bang Vàng. Ông Miyamoto cho biết, các loại hình kiến trúc bị ảnh hưởng ở Colombia và Venezuela cũng tồn tại ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, bao gồm cả Vùng Vịnh. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ công trình nào được xây dựng trước năm 1980 tại California đều có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu xảy ra động đất mạnh.
Trước tình hình này, đội bóng đá San Jose Earthquakes đã tuyên bố sẽ đóng góp tương đương số tiền quyên góp của cộng đồng cho các nỗ lực cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, lên đến 2.500 đô la.



