Trận đấu bóng bầu dục đại học tối thứ Năm vừa qua giữa đội Memphis Tigers và East Carolina Pirates đã chứng kiến một lượng khán giả đáng thất vọng, bất chấp tuyên bố chính thức về số lượng lên tới hơn 27.000 người. Hình ảnh từ sân vận động cho thấy rõ ràng có nhiều chỗ trống, điều này gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Tác giả bài viết, Zach Dean từ OutKick, bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự vắng mặt này, đặc biệt khi trận đấu diễn ra vào tối thứ Năm. Ông đặt câu hỏi liệu người hâm mộ có quy tắc chỉ tham dự các trận đấu ngày thứ Bảy hay không, hoặc liệu đối thủ East Carolina không đủ hấp dẫn.
Mặc dù Memphis Tigers đang có thành tích 5-2 và còn cơ hội cạnh tranh suất tham dự playoff, sự thờ ơ của khán giả là một điểm trừ lớn. Tác giả nhấn mạnh rằng đây là những đêm thi đấu mà người hâm mộ mong đợi, và việc vắng mặt như vậy là một “hình ảnh tệ hại” cho đội bóng và thành phố Memphis.
Tình trạng này tương phản rõ rệt với những trận đấu khác cùng đêm, nơi các sân vận động đều chật kín khán giả. Theo tin từ OutKick, sự thiếu nhiệt tình của người hâm mộ Memphis Tigers là điều đáng suy ngẫm trong bối cảnh thể thao sinh viên.



