Ứng cử viên Dân chủ Keisha Lance Bottoms và ứng cử viên Cộng hòa Rick Jackson đã có những màn đối đầu nảy lửa trong cuộc tranh luận duy nhất trước thềm cuộc bầu cử thống đốc bang Georgia, tập trung vào các vấn đề kinh tế, trung tâm dữ liệu và Tổng thống Donald Trump. Cuộc đua đang diễn ra gay cấn khi chỉ còn bốn tuần nữa là đến Ngày Bầu cử, và bỏ phiếu sớm bắt đầu vào tuần tới.
Trong cuộc tranh luận kéo dài một giờ theo phong cách hỏi đáp, ông Jackson đã nhiều lần chỉ trích hồ sơ của bà Bottoms khi còn làm thị trưởng Atlanta, trong khi bà Bottoms tấn công việc ông Jackson ca ngợi Tổng thống Donald Trump. Bà Bottoms khẳng định bà sẽ “đứng lên chống lại Donald Trump khi cần thiết” và không chạy đua để trở thành “thống đốc yêu thích của ông ấy”.
Ông Jackson đáp lại bằng cách nói rằng ông “không nợ ai bất cứ điều gì” và “chưa từng ai bảo ông ấy phải làm gì”. Ông cũng nhiều lần nhắc đến Thống đốc Brian Kemp, đương nhiệm và sắp mãn nhiệm, để so sánh với bản thân.
Bà Bottoms nhấn mạnh các đề xuất của mình để cắt giảm hoặc đình chỉ thuế tiểu bang và địa phương đối với nhiều mặt hàng, trong khi ông Jackson tái khẳng định lời hứa cắt giảm thuế thu nhập tiểu bang, thuế tài sản và thuế tiện ích.
Vấn đề an ninh bầu cử cũng được đưa ra, với bà Bottoms bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những lời lẽ của Donald Trump xung quanh các cuộc bầu cử của chúng ta”. Ông Jackson, khi được hỏi về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có nên “giám sát và tham gia” vào các cuộc bầu cử của tiểu bang hay không, đã trả lời: “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết trừ khi Thống đốc Kemp cho rằng điều đó là cần thiết.”
Theo nguồn tin từ NBC News, ông Jackson đã chi hàng chục triệu đô la tiền túi để quảng bá, vượt trội hơn bà Bottoms gấp 7 lần. Mặc dù vậy, môi trường chính trị rộng lớn hơn và những lo ngại về kinh tế có thể mang lại lợi thế cho bà Bottoms, với hy vọng lật đổ vị trí thống đốc về tay đảng Dân chủ lần đầu tiên sau 16 năm.



