Tại Hoa Kỳ, mỗi hai giây lại có một người cần máu. Hiện tại, lượng máu được cung cấp đang ít hơn lượng máu được sử dụng, điều này có thể dẫn đến việc các bác sĩ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc bệnh nhân nào sẽ được nhận máu.
Todd Koorbusch, một bệnh nhân mắc hội chứng Sézary, đã nhận hơn 100 lần truyền máu trong quá trình điều trị kéo dài. Anh chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ người ta hiến máu vì tai nạn xe máy hoặc tai nạn xe hơi, vì ‘Ồ, họ bị mất máu’. Tôi không hề hay biết rằng mọi người lại cần truyền máu vì những tình huống như của tôi.”
Bà Doreen Howe, Giám đốc khu vực của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến máu: “Máu từ một lần hiến tặng chỉ có hạn sử dụng khoảng 42 ngày, vì vậy Hội Chữ thập đỏ và các bệnh viện luôn cần nguồn cung cấp liên tục.”
Koorbusch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hiến máu. Anh nói: “Nếu không có Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, tôi đã không bao giờ được gặp cháu mình. Tôi đã chết và các con tôi sẽ không có cha, vợ tôi sẽ không có chồng.”
Câu chuyện của Koorbusch là lời nhắc nhở về hành động cao đẹp của những người hiến máu, những người hùng thầm lặng cứu giúp bao mạng sống. Tình trạng khan hiếm máu hiện nay cần sự chung tay của cộng đồng để đảm bảo nguồn cung cấp luôn dồi dào, sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp. Theo ABC News, lời khuyên của Koorbusch dành cho mọi người là: “Khi các bạn về nhà tối nay, hãy ôm bạn bè, ôm vợ, ôm con bạn, vì ngày mai có thể sẽ không đến.”



