Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist tại Gigafactory của Tesla ở Texas, tỷ phú Elon Musk đã đáp trả gay gắt khi tổng biên tập Zanny Minton Beddoes cho rằng ông bị nhiều người ‘ghét bỏ’ vì ảnh hưởng đến chính trị châu Âu. Ông Musk tuyên bố: ‘Tôi nghĩ có nhiều người ghét bà và giới truyền thông hơn là ghét tôi’.
Bà Beddoes đã thách thức Musk về quyền lực và sự ảnh hưởng của ông, đặt câu hỏi tại sao một người không sống ở châu Âu lại có thể định hình chính trị khu vực này. Bà cũng đề cập đến việc một số người ‘ghét bỏ’ ông vì điều này.
Đáp lại, ông Musk dẫn chứng số lượng hơn 250 triệu người theo dõi trên nền tảng X (trước đây là Twitter) để cho thấy ông có nhiều người ủng hộ hơn là người phản đối. Ông cũng nhấn mạnh sự mất lòng tin của công chúng vào giới truyền thông, ước tính chỉ khoảng 15% có cái nhìn tích cực về các nhà báo.
Bà Beddoes thừa nhận sự suy giảm lòng tin vào báo chí Mỹ nhưng cho rằng môi trường chính trị phân cực trên mạng xã hội, đặc biệt là trên X, càng làm trầm trọng thêm vấn đề.
Tuy nhiên, ông Musk bác bỏ quan điểm này, khẳng định chính giới truyền thông mới là vấn đề và ‘họ bị ghét bỏ nhiều hơn tôi’. Cuộc trao đổi gay gắt này diễn ra sau những bất đồng về quan điểm của ông Musk đối với các đảng phái cánh hữu ở châu Âu và những cảnh báo của ông về nguy cơ nội chiến tại Anh.
Theo nguồn tin từ Fox News, sự tin tưởng của công chúng vào các cơ quan truyền thông đại chúng đã giảm sút nghiêm trọng. Một cuộc thăm dò của Gallup năm 2025 cho thấy chỉ 28% người Mỹ có mức độ tin cậy cao hoặc khá cao vào báo chí, mức thấp kỷ lục.



