Vào thứ Hai vừa qua, Đức đã lên tiếng phản bác các cáo buộc tại Tòa án Tối cao Liên Hợp Quốc về việc nước này đang “tiếp tay” cho hành động diệt chủng tại Gaza thông qua việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Israel. Nicaragua, bên khởi kiện, cáo buộc Berlin vi phạm Công ước Diệt chủng và luật nhân đạo quốc tế.
Vụ kiện này, dù tập trung vào Đức, gián tiếp nhắm vào chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Phía Israel, dù không phải là một bên trong vụ kiện, kiên quyết bác bỏ cáo buộc hành động của mình cấu thành tội diệt chủng.
Phiên điều trần tại Tòa án Quốc tế ở The Hague sẽ xem xét các vấn đề về thẩm quyền xét xử của tòa án trong vụ việc này. Theo tin từ ABC News, vụ kiện diễn ra trong bối cảnh xung đột đã khiến hàng chục ngàn người Palestine thiệt mạng và tàn phá Dải Gaza.
Đức, đồng minh lâu đời của Israel và là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho nước này, bác bỏ các cáo buộc của Nicaragua. Phía Đức khẳng định rằng các tuyên bố này “không có cơ sở thực tế hay pháp lý”.
Trước đó, Đức từng tạm dừng cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự có thể sử dụng ở Gaza, nhưng sau đó đã dỡ bỏ các hạn chế này. Tòa án Quốc tế trước đây đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Nicaragua về việc ra lệnh cho Đức ngừng viện trợ quân sự cho Israel, nhưng không bác bỏ hoàn toàn vụ kiện.
Đây là nỗ lực pháp lý mới nhất nhằm kiềm chế chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, sau vụ kiện tương tự của Nam Phi chống lại Israel về cáo buộc diệt chủng.
Trong một diễn biến khác, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì các tội ác chống lại loài người, liên quan đến việc sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh và nhắm mục tiêu vào dân thường. Hoa Kỳ đã phản ứng bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều nhân viên cấp cao của ICC.



