Nữ hoàng nhạc đồng quê Dolly Parton đã có cơ hội gặp gỡ Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1977, nhân dịp Lễ Bạc của Nữ hoàng.
Mặc dù đã là một ngôi sao đình đám, nữ ca sĩ “Jolene” thừa nhận bà đã vô cùng hồi hộp và sợ hãi khi phải thực hiện nghi thức cúi chào theo đúng quy định.
Parton chia sẻ với Business Insider sau khi Nữ hoàng qua đời rằng bà luôn bị cuốn hút bởi các vị vua, nữ hoàng và những trang phục lộng lẫy của họ.
“Tôi đã rất sợ hãi khi không biết phải cúi chào như thế nào, có làm sai động tác không, nhưng bà ấy rất ấm áp, rất ngọt ngào và tôi cảm nhận được bà ấy là một người rất rộng lượng. Chỉ được gặp Nữ hoàng Anh thôi đã là một điều kỳ diệu”, Parton kể lại.
Nhà báo và nhiếp ảnh gia người Anh Helena Chard nhận định rằng sự ra đi của Parton tuần này “có thể so sánh với việc mất đi Nữ hoàng Elizabeth II kính mến của chúng ta… hai nhân vật nữ mạnh mẽ và kiên cường”.
Phát biểu với Fox News, Chard nói thêm: “Cả hai người phụ nữ này đều dẫn dắt bằng sự kỷ luật và trái tim”.
Được biết, Parton đã biểu diễn ca khúc “You Are” của mình trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm trị vì của Nữ hoàng tại Glasgow, Scotland. Bà cho biết mình không hề biết trước sẽ biểu diễn cho Nữ hoàng nghe cho đến khi đang trên máy bay đến Scotland.
Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Dolly Parton đã bày tỏ lòng kính trọng trên Instagram, viết rằng: “Tôi đã có vinh dự được gặp và biểu diễn cho Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến đi London của tôi vào năm 1977. Bà ấy đã giữ vững sự duyên dáng và mạnh mẽ trong suốt cuộc đời mình”.
Đầu tuần này, ban nhạc Band of the Coldstream Guards của Hoàng gia Anh đã chơi bản nhạc “9 to 5” của Parton bên ngoài Cung điện Buckingham như một lời tri ân.



