San Francisco, California – Những khoảnh khắc cuối cùng của huyền thoại nhạc rock Jimi Hendrix, trước khi ông qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 1970, đã được hé lộ trong một cuốn hồi ký mới của người từng làm roadie và bạn tâm giao của ông, Eric Barrett. Cuốn sách mang tên “Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond” (Kinh nghiệm: Trên đường cùng Jimi Hendrix và sau này) mô tả chi tiết một buổi diễn hỗn loạn và bạo lực tại Lễ hội Isle of Fehmarn, Đức, nơi băng nhóm Hells Angels đã chiếm quyền kiểm soát.
Theo lời kể của Barrett, cảnh sát và lực lượng an ninh lễ hội đã bị đẩy lùi, trong khi nhiều người hâm mộ cắm trại bị đánh đập và cướp bóc. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Hendrix đã rút lui về phòng riêng. Ngày hôm sau, khi Hendrix bước lên sân khấu, ông đã nhận được những tiếng la ó từ đám đông. Tuy nhiên, ông đã đáp lại bằng thái độ thách thức trước khi nói lời tạm biệt.
Trong lúc di chuyển khỏi hiện trường, Barrett đã kể lại khoảnh khắc chứng kiến một thành viên Hells Angels chuẩn bị tấn công người quản lý tour Gerry Stickells. Barrett đã giơ tay đỡ đòn, chịu đựng cơn đau dữ dội. Hendrix đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến Barrett, hỏi han về tình trạng của anh, đó được cho là những lời cuối cùng của huyền thoại guitar dành cho người bạn của mình.
Barrett cũng bác bỏ các thuyết âm mưu về cái chết của Hendrix, đặc biệt là lời kể của cựu roadie James “Tappy” Wright, người cho rằng quản lý của Hendrix là Mike Jeffery đã thú nhận giết hại ông. Barrett khẳng định những lời này chỉ nhằm mục đích bán sách và ông là người cuối cùng còn lại có thể làm chứng cho sự thật.
Cuốn hồi ký của Eric Barrett không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về những ngày cuối cùng của Jimi Hendrix mà còn khắc họa hình ảnh một nghệ sĩ tài hoa nhưng đầy bất an, khác xa với vẻ ngoài hoang dã trên sân khấu. Hendrix được mô tả là một người đàn ông nhút nhát, lịch thiệp và luôn khiêm nhường dù tài năng lừng lẫy.
Thông tin được trích từ cuốn sách “Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond” của Eric Barrett.



