Sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 17-13 trước đội Quốc tế tại giải Presidents Cup diễn ra hôm Chủ Nhật. Đội trưởng Brandt Snedeker đã dành lời cảm ơn đặc biệt đến Tổng thống Donald Trump vì đã mang đến năng lượng cần thiết cho đội.
Theo tin từ OutKick, Tổng thống Donald Trump, với vai trò chủ tịch danh dự của giải đấu, đã có mặt tại sân Medinah để cổ vũ cho đội tuyển Mỹ. Sự hiện diện của ông được cho là đã tạo động lực lớn cho các golfer Mỹ, giúp họ xóa đi cách biệt 3 điểm để vươn lên dẫn trước trong ngày thi đấu cuối cùng.
Trong bài phát biểu sau trận đấu, Snedeker cho biết: “Một lời cảm ơn cuối cùng: Donald Trump. Tổng thống Trump. Ông ấy đã nói với tôi rằng, ‘Tôi sẽ mang năng lượng đến cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn cần nó.’ Tôi đã nói với ông ấy rằng nếu chúng tôi làm được điều này, ông ấy sẽ nhận tất cả sự ghi công. Vì vậy, cảm ơn ông, Tổng thống Trump.”
Đội tuyển Mỹ đã gặp không ít khó khăn khi bước vào vòng đấu đơn Chủ Nhật, lần đầu tiên họ bị dẫn điểm trên sân nhà trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu cao, các golfer Mỹ đã giành chiến thắng 9 trong số 12 trận đấu đơn, qua đó khẳng định sức mạnh và giữ vững kỷ lục bất bại trên sân nhà.
Bất chấp chiến thắng, bài báo cũng chỉ ra rằng đội tuyển Mỹ vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là trong các thể thức đấu đồng đội như foursomes, để chuẩn bị cho Ryder Cup sắp tới tại Ireland.



