Học Viện Khoa Học Tự Nhiên (Academy of Natural Sciences) trực thuộc Đại học Drexel đã đóng cửa với công chúng vào Chủ Nhật, trong bối cảnh những người ủng hộ đang nỗ lực vận động để một thỏa thuận tài trợ có thể giúp bảo tàng này tiếp tục hoạt động. Quỹ William Penn đã đưa ra một đề nghị tài trợ có thể trang trải chi phí vận hành trong ít nhất một năm nữa, tuy nhiên, Đại học Drexel vẫn đang cân nhắc về tương lai của địa điểm lịch sử này.
Du khách đã xếp hàng dưới mưa và gió vào chiều Chủ Nhật để có thể có một chuyến thăm cuối cùng tới Học viện. Trong khi đó, các nhà tổ chức thuộc nhóm “Save the Academy” (Cứu Học Viện) đã phát tờ rơi, thu thập chữ ký kiến nghị và kêu gọi Đại học Drexel chấp nhận đề nghị từ Quỹ William Penn.
Đại diện Đại học Drexel cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận với Quỹ William Penn và các nhà tài trợ khác như một phần trong quá trình đánh giá liên tục của chúng tôi để tìm kiếm một tương lai bền vững cho Học viện.”
Một bảng quảng cáo di động đặt bên ngoài bảo tàng đã đưa ra thông điệp rõ ràng: “CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ”. Sarah McAnulty, một nhà tổ chức của “Save the Academy”, chia sẻ: “Áp lực từ công chúng là cực kỳ quan trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.”
Các nhà tổ chức đã vận động để cứu Học viện kể từ ngày 1 tháng 9, khi Đại học Drexel và Học viện thông báo đóng cửa, viện dẫn lý do lượng khách tham quan sụt giảm và chi phí vận hành tăng cao. Đã có những nỗ lực đưa ra các thay đổi về quy hoạch đô thị tại Hội đồng Thành phố Philadelphia để việc bán tòa nhà cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp trở nên khó khăn hơn.
Học viện Khoa Học Tự Nhiên được thành lập năm 1812 và mở cửa cho công chúng vào năm 1828. Nhiều thế hệ gia đình đã đến tham quan các bộ sưu tập khủng long và 19 triệu mẫu vật của bảo tàng. Sự có thể mất đi của cơ sở văn hóa này đang gây lo ngại sâu sắc, không chỉ riêng với Học viện mà còn với nhiều bảo tàng khác trên khắp cả nước, phản ánh tình trạng thiếu hụt kinh phí ngày càng trầm trọng.
Thông tin từ NBC Philadelphia.



