Đội bóng bầu dục Rutgers Scarlet Knights sẽ mặc bộ đồng phục và mũ bảo hiểm đặc biệt để vinh danh 37 cựu sinh viên của trường đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Lễ kỷ niệm 25 năm ngày bi thảm này sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này.
Đây là một hành động ý nghĩa để tưởng nhớ những người đã ra đi trong sự kiện lịch sử đau thương, một phần quan trọng của lịch sử Hoa Kỳ. Bóng bầu dục đại học luôn mang tinh thần yêu nước sâu sắc, và việc các đội bóng trên khắp đất nước có những hành động tưởng niệm trong tuần này là điều dễ hiểu.
Theo thông báo của đội Rutgers vào Chủ Nhật, bộ đồng phục mới này là một cách để họ ghi nhớ và tôn vinh những sinh viên đã không còn nữa. Huấn luyện viên trưởng Greg Schiano đã chia sẻ: “Khi chúng ta ra sân trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày 11 tháng 9, chúng ta vinh danh tất cả những người đã mất mạng trong ngày bi thảm đó, bao gồm cả 37 cựu sinh viên của chúng ta. Chúng ta ghi nhớ. Chúng ta tôn vinh. Chúng ta sẽ không bao giờ quên.”
Bộ đồng phục này sẽ được sử dụng trong trận đấu với Boston College vào thứ Sáu. Đội khách Boston College cũng sẽ mặc đồng phục đặc biệt để tưởng niệm cựu sinh viên Welles Crowther, người đã dũng cảm giúp đỡ mọi người thoát khỏi tòa Tháp Nam trong vụ tấn công.
Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta về sức ảnh hưởng tích cực mà bóng bầu dục đại học có thể tạo ra. Hãy dành một chút thời gian để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh và những người đã cống hiến trong các cuộc chiến tranh sau đó.
Thông tin từ David Hookstead, phóng viên của OutKick.



