Bình luận viên của OutKick, Dan Dakich, đã lên tiếng chỉ trích Alyssa Thomas của đội Phoenix Mercury sau pha phạm lỗi với Caitlin Clark của Indiana Fever, cho rằng hành động này phản ánh một mô hình đáng lo ngại về việc các cầu thủ WNBA từ chối nhận trách nhiệm về hành động của mình.
Trong chương trình “Don’t @ Me with Dan Dakich”, ông Dakich đã bày tỏ quan điểm của mình về phát biểu của Thomas với giới truyền thông sau khi cô bị cấm thi đấu một trận vì hành vi “liều lĩnh dùng nắm đấm tác động vào vùng cổ” của Clark trong trận đấu ngày 24 tháng 6.
Thomas cho rằng các cầu thủ WNBA đang bị vẽ ra như những kẻ xấu xa một cách không công bằng, đồng thời tiết lộ rằng cô và các đồng đội còn nhận được những lời đe dọa tính mạng.
Tuy nhiên, Dakich bác bỏ luận điểm này, cho rằng việc đổ lỗi cho người hâm mộ là một cách để Thomas né tránh trách nhiệm cá nhân. Ông còn đưa ra nhận định gây tranh cãi khi cho rằng các nữ cầu thủ da màu đồng tính trong WNBA đã quen với việc không phải chịu trách nhiệm. “Với 30 năm qua, những người đồng tính nữ tức giận, những người đồng tính nữ da màu trong WNBA chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cá nhân,” ông nói.
Dakich nhận định rằng Caitlin Clark, người mang lại sự chú ý lớn cho giải đấu, lại là người duy nhất giữ im lặng trong vụ việc này. Theo tin từ OutKick, đây là một mô hình quen thuộc: Clark thu hút khán giả, sự quan tâm và tiền bạc, nhưng khi có tranh cãi xảy ra, cuộc thảo luận lại chuyển hướng sang cách các sự kiện này ảnh hưởng đến những cầu thủ khác, thay vì tập trung vào hành động gây tranh cãi.
Ủy viên WNBA Cathy Engelbert đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Thomas, lên án “sự thù ghét” mà cô và các đồng đội phải đối mặt, nhưng lại giữ im lặng về phía Clark. Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về cách giải đấu đang xử lý sự nổi tiếng ngày càng tăng của Clark và những hệ lụy đi kèm, theo phân tích của OutKick.



