Ngôi sao của WNBA, Caitlin Clark, cuối cùng đã lên tiếng sau vụ va chạm với Alyssa Thomas của đội Phoenix Mercury. Clark cho biết cô tin rằng đó là một lỗi flagrant (lỗi nghiêm trọng) và nhận định rằng ban trọng tài cần phải làm tốt hơn trong việc bảo vệ các cầu thủ.
Trong buổi trả lời phỏng vấn với báo chí vào thứ Sáu, Clark đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình huống này. Cô nói: “Tôi không nghĩ là có gì phải bàn cãi… Các bạn có thể xem lại đoạn phim. Tôi nghĩ nó rất rõ ràng.” Cô cũng nhấn mạnh: “Liên đoàn cần làm tốt hơn trong việc bảo vệ các cầu thủ của chúng ta.”
Clark cũng bác bỏ những thông tin sai lệch về mùa giải của cô, cho rằng “không ai từng hỏi tôi điều đó.” Cô bày tỏ sự thất vọng với một bài báo của The Athletic có tiêu đề “Mùa giải này Sao Lại Không Vui, Đầy Thất Vọng Cho Clark và Fever?”
Nữ vận động viên 24 tuổi cũng chia sẻ về những áp lực mà cô phải đối mặt: “Tôi không phải là một robot. Tôi có cảm xúc. Tôi có suy nghĩ… Tôi 24 tuổi và đang cố gắng xoay sở rất nhiều thứ… Có những lúc điều đó rất khó khăn.”
Bất chấp những tranh cãi, Clark nhấn mạnh cô cảm thấy được sự ủng hộ từ tổ chức của mình. Cô kết thúc buổi phỏng vấn bằng lời kêu gọi mọi người “quay trở lại với nhiều nụ cười và sự tích cực hơn.”
Thông tin từ OutKick cho biết Clark sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu sắp tới của đội Indiana Fever.



