Cựu Thiếu tá Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ Tyler Vargas-Andrews, người sống sót sau vụ đánh bom Cổng Abbey, đã chia sẻ vào thứ Bảy trên chương trình ‘The Big Weekend Show’ rằng các quân nhân Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã phải ứng biến trong cuộc sơ tán hỗn loạn khỏi Afghanistan. Theo lời ông, sự chuẩn bị và hỗ trợ không đầy đủ đã khiến họ phải đối mặt với đám đông khổng lồ trước vụ tấn công chết người.
Vargas-Andrews, người đã mất cánh tay phải và chân trái trong vụ đánh bom tự sát ngày 26 tháng 8 năm 2021, cho biết các quân nhân Thủy quân Lục chiến tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai đã phải thích nghi trên thực địa mặc dù đã có cảnh báo từ cấp trên về mức độ nghiêm trọng của cuộc sơ tán.
Ông Vargas-Andrews nói với Fox News rằng những thất bại dẫn đến vụ tấn công đã bắt đầu từ lâu trước tiếng nổ đầu tiên, và ông một lần nữa kêu gọi trách nhiệm giải trình. “Mọi thứ chúng tôi làm trong khi ở đó đều giống như tự tìm cách giải quyết khi đang tiến hành,” ông nói, mặc dù thừa nhận rằng Thủy quân Lục chiến được huấn luyện để “thích ứng, ứng biến và vượt qua.”
“Chúng tôi thiếu sự hỗ trợ. Chúng tôi đã phải chia sẻ thức ăn của mình. Chúng tôi đã chia sẻ nước uống của mình. Không có lều trại nào được thiết lập để xử lý người tị nạn,” Vargas-Andrews nói.
Ông mô tả ngày hôm đó giống như trong bộ phim “Thế chiến Z”, với “hàng trăm ngàn người.” Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã bị đặt vào một tình huống rất, rất nguy hiểm mà lẽ ra đã có thể chuẩn bị tốt hơn trong nhiều tuần và nhiều tháng trước đó. Và quyết định đó đã không bao giờ được đưa ra.”
Vargas-Andrews hoan nghênh sự ghi nhận gần đây của Bộ Chiến tranh đối với các quân nhân Thủy quân Lục chiến đã phục vụ trong cuộc sơ tán, nhưng cho biết ông không muốn những giải thưởng này làm lu mờ sự thật rằng vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm.
Bài báo được trích dẫn từ Fox News ngày 30 tháng 8 năm 2026.


