Khoảng 15 người được cho là mất tích hoặc chưa rõ tung tích sau trận lũ quét bất ngờ tràn qua một số khu vực thuộc Grand Canyon, Arizona vào chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2026.
Theo Cơ quan Công viên Quốc gia (NPS), sự cố xảy ra vào khoảng 14:30 giờ địa phương tại khu vực Bright Angel Canyon và Phantom Ranch. Hiện đã có 62 người được trực thăng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, và dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa được giải cứu. May mắn là chưa có báo cáo về thương vong.
Một nhân chứng có tên Nikki Baggs, 41 tuổi, mô tả sự việc là “kinh hoàng”. Bà cho biết bà và hai người bạn đang tận hưởng một ngày đẹp trời thì bất ngờ nghe tiếng la hét và thấy mọi người hoảng loạn bỏ chạy khi dòng nước lũ tràn đến. Họ nhanh chóng tìm lên vùng đất cao hơn để lánh nạn và đã phải chờ đợi nhiều giờ trước khi được trực thăng sơ tán vào khoảng 21:30 giờ địa phương.
Bà Baggs bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng kiểm lâm công viên vì đã có phản ứng nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng, giúp bà cùng bạn bè thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Ban đầu, NPS cho biết họ đang tìm kiếm thông tin về hơn 20 người mất tích, nhưng sau đó đã điều chỉnh con số này xuống còn khoảng 15 người. Trận lũ đã gây thiệt hại đáng kể tại một số khu vực, làm sập các cây cầu và buộc phải đóng cửa nhiều lối mòn. NPS đã kêu gọi những ai có thông tin về du khách hoặc người đi bộ đường dài ở khu vực hẻm núi bên trong dọc theo Bright Angel Creek vào thứ Bảy hãy liên hệ.
NPS cũng cảnh báo rằng nhiều cơn giông bão và mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, có thể gây ra lũ quét, lũ bùn, đá lở và làm thay đổi điều kiện đường mòn cũng như sông nước.
Grand Canyon là một trong những công viên quốc gia hút khách nhất Hoa Kỳ, với khoảng 5 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. Lối mòn Bright Angel là tuyến đi bộ phổ biến nhất tại đây.
Thông tin được cập nhật bởi BBC News.



