Cơ quan quản lý chất lượng không khí đã xác nhận hàng triệu cân thực phẩm thối rữa đã được di dời khỏi nhà kho Lineage bị cháy ở Boyle Heights. Tuy nhiên, cư dân sống gần đó cho biết mùi hôi, chuột và ruồi vẫn còn tồn tại, và họ chưa sẵn sàng coi việc dọn dẹp là hoàn tất.
Theo tin từ FOX 11 ngày 30 tháng 8 năm 2026, các thanh tra đã có mặt tại hiện trường vào thứ Bảy và Lineage hiện đang tiến hành khử trùng khu vực. Kể từ giữa tháng 7, các cơ quan chức năng đã ghi nhận gần 5.000 lời phàn nàn về mùi hôi và đã đưa ra 38 lỗi vi phạm cho Lineage. Một công nhân trong đội dọn dẹp đã bị thương tại hiện trường vào chiều thứ Bảy và được đưa đến bệnh viện, nhưng Lineage cho biết vết thương không đe dọa tính mạng.
Công ty cho biết chi phí dọn dẹp toàn bộ dự kiến sẽ vượt quá 100 triệu đô la. Bà Ana Barrera, sống gần nhà kho, chia sẻ rằng con trai bà đã nhổ một con chuột khỏi khu vực này ngay trước khi bà phỏng vấn. Gia đình bà đã tìm thấy khoảng một chục con chuột trong hai tháng qua. Bà Edith Padilla, sống cùng khu phố, cho biết bà vẫn khó ngủ và mong muốn mọi thứ được sạch sẽ, không còn chuột, muỗi hay ruồi.
Về kế hoạch xây dựng lại, bà Barrera bày tỏ quan điểm dứt khoát: “Ôi không, không, không. Hãy mang nó đi nơi khác. Tôi không muốn điều đó.” Lineage có bảy ngày để di dời mảnh vỡ, làm sạch bằng vòi áp lực cao và khử trùng kho đông lạnh bị hư hại. Tuy nhiên, một ủy ban hội đồng thành phố muốn tạm dừng giấy phép xây dựng lại cho đến khi cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn hoàn tất.



