Cựu quân nhân Lục quân Hoa Kỳ, James Lechner, đã chia sẻ những ký ức đau thương về trận chiến Mogadishu, còn được gọi là “Black Hawk Down”, diễn ra vào tháng 10 năm 1993 tại Somalia. Lechner, thuộc Tiểu đoàn 75 Biệt kích, đã kể lại chi tiết khoảnh khắc bị trúng đạn AK-47 ngay dưới đầu gối, khiến xương chày bị vỡ vụn và tạo ra một vết thương lớn.
Ông mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi máu chảy xối xả do hai động mạch bị tổn thương, khiến sàn nhà tắm đẫm máu dày đến hai inch. Lechner cũng bày tỏ sự cảm phục đối với sự dũng cảm của các nhân viên y tế, đặc biệt là một quân nhân thuộc Lực lượng Delta, đã bất chấp làn đạn để kéo ông vào nơi an toàn.
Trận chiến Mogadishu là một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Somalia, với 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tuy nhiên, theo lời của Lechner, đây cũng là minh chứng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của những người lính Mỹ trước một lực lượng địch đông đảo và sự tàn khốc của chiến tranh.
Câu chuyện của Lechner được chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Shawn Ryan và đã gây xúc động mạnh mẽ. Theo tin từ Fox News ngày 15 tháng 10 năm 2026.



