Omer Shem Tov, người sống sót sau vụ tấn công Lễ hội Nova Music và bị Hamas bắt làm con tin, đã trải qua 505 ngày đầy ám ảnh trong nhà giam ở Gaza. Giờ đây, anh đang nỗ lực kể lại câu chuyện của mình để thế giới hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra.
Vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi cuộc tấn công của Hamas bắt đầu, Shem Tov và gia đình đang kỷ niệm sinh nhật mẹ. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, anh đã bị lực lượng Hamas bắt cóc khỏi Lễ hội Nova Music và trở thành con tin ở Gaza trong suốt 505 ngày.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Shem Tov chia sẻ rằng 50 ngày đầu tiên trong trại giam là khoảng thời gian tăm tối nhất, bị giam trong một chiếc lồng chật hẹp đến mức anh không thể đứng thẳng hay dang rộng cánh tay. Là người mắc bệnh hen suyễn, Shem Tov gặp khó khăn trong việc hô hấp và phải chịu đựng nạn đói khủng khiếp.
“Tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì và tôi phát điên,” Shem Tov kể lại. Anh cho biết đã có lúc đổ lỗi cho Chúa và mọi người xung quanh, nhưng sau đó nhận ra mình có quyền lựa chọn. Anh quyết định không chìm vào tuyệt vọng mà cố gắng tìm kiếm điều tích cực từ hoàn cảnh.
Trong thời gian bị giam cầm, Shem Tov đối mặt với áp lực cực độ từ những kẻ bắt giữ, nhưng anh từ chối khuất phục, ngay cả khi bị đe dọa tính mạng. Khi bị yêu cầu kích hoạt các thiết bị nổ chống lại binh lính Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến đến, anh đã kiên quyết từ chối, thà chết chứ không làm điều đó.
Vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, sau 505 ngày bị giam cầm, Shem Tov đã trở về Israel trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas và đoàn tụ với gia đình. Kể từ đó, anh đã tích cực đi lại, chia sẻ câu chuyện của mình và lên tiếng chống lại những gì anh coi là một “khoảng trống nguy hiểm” trong cách chiến tranh được miêu tả ở nước ngoài.
Shem Tov cũng đã viết một bài bình luận trên The Wall Street Journal, chỉ trích bộ phim tài liệu gây tranh cãi “NAZA”. Bộ phim mô tả các nạn nhân ở Gaza và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83. Shem Tov bày tỏ sự tổn thương sâu sắc khi xem bộ phim, cho rằng nó chỉ cho thấy một khía cạnh của cuộc xung đột mà bỏ qua câu chuyện của những người như anh – những người cũng là “thiệt hại ngoài dự kiến”.
Theo tin từ Fox News Digital, Shem Tov tin rằng bộ phim đã xóa bỏ hiện thực của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và nguyên nhân dẫn đến chiến tranh ở Gaza. Anh nhấn mạnh rằng Hamas không quan tâm đến ai chết, càng nhiều người chết càng tốt cho chúng.
Kể từ khi được thả, Shem Tov đã chứng kiến sự chia rẽ tư tưởng này khi phát biểu tại các trường đại học. Anh cho rằng nhiều sinh viên nhận thông tin từ mạng xã hội, nơi tràn lan tin giả và tuyên truyền, và khuyên họ nên đọc sách và tìm hiểu sâu hơn.
Ba năm sau khi bị bắt khỏi Lễ hội Nova, Shem Tov tiếp tục kể câu chuyện của mình, nhưng anh không để 505 ngày bị giam cầm định nghĩa cuộc đời mình. Anh coi đó là một nhiệm vụ để nói lên tiếng lòng của những người không thể tự lên tiếng, nhưng anh khẳng định mình là “Omer”, không chỉ là một cựu con tin.



