Bài viết của Bobby Burack trên OutKick đặt câu hỏi về cách truyền thông và một số cầu thủ WNBA đã phản ứng với sự nổi tiếng của Caitlin Clark, ngôi sao bóng rổ nữ người Mỹ.
Theo tác giả, thay vì tập trung vào tài năng và sức hút của Clark, một số nhà bình luận lại cho rằng sự thành công của cô là do cô là người da trắng, trong bối cảnh WNBA có phần lớn là các vận động viên da đen và đồng tính nữ.
Bài báo dẫn chứng các vụ việc như hành động của Angel Reese với động tác “You can’t see me” của John Cena nhắm vào Clark, hay cú va chạm gần đây khi Alyssa Thomas đấm vào cổ Clark, mà theo tác giả, các phương tiện truyền thông đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng hoặc đổ lỗi cho Clark.
Tác giả cũng chỉ trích việc một số người, bao gồm cả các nhà bình luận thể thao, cho rằng sự phản đối Clark xuất phát từ việc cô là người da trắng và điều này thể hiện sự bất mãn với cô. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng, dù Clark có những điểm có thể chê trách như phàn nàn hay ăn vạ, thì việc cho rằng cô và người hâm mộ da trắng của cô là vấn đề cốt lõi thì không đúng sự thật.
Cuối cùng, tác giả cho rằng WNBA đã bỏ lỡ cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào Clark, thay vào đó lại chìm đắm trong “chính trị bản sắc” và “sự thần tượng hóa chủng tộc”, khiến giải đấu này khó có thể vươn lên tầm cao mới.
Bài viết này được đăng trên OutKick vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, với nhận định rằng việc truyền thông không dám nói sự thật về vấn đề này là do sợ bị gắn mác phân biệt chủng tộc.



