Bên trong nhà tù liên bang Fort Dix ở New Jersey, tù nhân mang số hiệu 37452-054 có một cuộc sống khác biệt. Theo lời kể của những người từng ở cùng khu với ông trùm nhạc hip-hop đang vướng vào vòng lao lý, Sean “Diddy” Combs được nhiều tù nhân khác phục vụ, từ chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp đến làm giường, giặt giũ, thậm chí có người còn thực hiện các bài massage kiểu Trung Hoa cho ông.
Những người này, được giữ kín danh tính để có thể chia sẻ thẳng thắn, cho biết cuộc sống của Combs trong tù không giống bất kỳ ai. “Đây không phải là chuyện bình thường ở tù. Đây là cách sống của người giàu”, một trong số họ nhận xét. Họ cũng cung cấp những hình ảnh, video được cho là ghi lại cảnh Combs sử dụng điện thoại di động nhập lậu.
Sean Combs, 56 tuổi, đang thụ án 50 tháng tù vì các tội danh liên quan đến môi giới mại dâm. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì cuộc sống đặc quyền nhờ các tù nhân sẵn sàng làm mọi việc cho ông với giá phải chăng. Nhiều nguồn tin cho hay ông còn sử dụng điện thoại lậu để lướt Instagram và xem ảnh nóng của bạn gái cũ. Ông cũng mua được thuốc chống trầm cảm có tác dụng cải thiện tâm trạng từ các tù nhân khác và thường xuyên thưởng thức rượu mạnh cao cấp được lính canh tuồn vào.
Một phát ngôn viên của Combs đã giảm nhẹ những chi tiết về cuộc sống trong tù của thân chủ, cho rằng đây là những thông tin bình thường và vấn đề duy nhất là việc Combs đang chờ phán quyết phúc thẩm.
Cục Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ từ chối bình luận về điều kiện sinh hoạt của từng tù nhân vì lý do riêng tư, an ninh. Tuy nhiên, họ thừa nhận việc buôn lậu, đặc biệt là điện thoại, ma túy và vũ khí, là một thách thức liên tục.
Cuộc sống xa hoa của Combs trong tù không hề rẻ, với chi phí lên tới hàng nghìn đô la mỗi tháng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của những tù nhân phục vụ ông, theo các nguồn tin. Kể cả những việc như nấu các món ăn đặc biệt như gà cà ri, pizza, hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh cũng được trả công.
Báo NBC News cho biết Fort Dix đã phải đối mặt với vấn nạn buôn lậu trong nhiều năm, với các vụ bắt giữ liên quan đến cả nhân viên an ninh và tù nhân, thậm chí cả việc sử dụng drone để tuồn hàng cấm vào bên trong.
Trước đó, Harvey Weinstein cũng từng nhận được sự đối xử đặc biệt khi ở tù, với phòng riêng, điện thoại và nhà vệ sinh cá nhân.
Sean Combs bị kết án vào tháng 10, sau phiên tòa kéo dài với nhiều lời khai gây sốc về các cuộc gặp gỡ tình dục mà ông tổ chức. Dù ông được tuyên trắng án một số tội danh nặng, bản án 50 tháng tù vẫn có hiệu lực. Luật sư của ông đã đề nghị cho ông thụ án tại Fort Dix vì có chương trình điều trị nghiện, vốn có thể giúp giảm án.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã tham gia chương trình cai nghiện, Combs vẫn nhanh chóng tìm cách tiếp cận điện thoại, rượu và các dịch vụ khác. “Ngay khi ông ấy đến, bữa tiệc đã bắt đầu”, một nguồn tin cho hay. Nhiều tù nhân tại Fort Dix sử dụng thuốc Remeron để điều trị trầm cảm, nhưng nó cũng được mua bán trên thị trường chợ đen trong tù.
Combs còn có một chiếc máy tính bảng nhập lậu để xem phim, bao gồm cả bộ phim tài liệu về chính ông trên Netflix. Dù từng bị biệt giam sau một vụ ẩu đả, ông vẫn quay trở lại cuộc sống vương giả trong tù nhờ sự phục vụ của những người khác. “Ông ấy là tỷ phú. Mọi người đều kinh ngạc về ông ấy”, một nguồn tin nói. “Tiền là sức mạnh, đặc biệt là sau song sắt”. Bài báo được trích từ tin tức của NBC News.


