Tại Darby Township, Pennsylvania, một cụ ông 100 tuổi tên là William Owen Hanna, được mọi người gọi thân mật là ‘Owen’, vẫn duy trì niềm đam mê với bộ môn bowling. Ông không chỉ là một cựu quân nhân, một phó tế của Giáo hội, mà còn là một vận động viên bowling kỳ cựu đã chơi từ khi còn là thiếu niên.
Tuần này, ông Owen đã có một màn trình diễn đáng nhớ, có lẽ là cú strike “thế kỷ” của mình, khi ông vừa đón sinh nhật lần thứ 100 vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026.
Ông Owen từng phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ hai năm. Sau đó, ông đã làm nhiều công việc khác nhau, từ nhà thầu vận tải, thợ hàn cho đến thợ cơ khí ô tô.
Bên cạnh gia đình, một trong những đóng góp lớn nhất của ông là cho Giáo hội First African Baptist ở Darby Township, nơi ông đã phục vụ hơn 70 năm. Ông từng là giáo viên và giám đốc trường Chủ Nhật, thủ quỹ, trưởng ban Mục vụ Vận tải Xe buýt và là một phó tế.
Dù chỉ có các con gái, ông Owen vẫn từng là Hướng đạo sinh. Vợ và ba trong số bốn người con gái của ông đã qua đời.
Hiện nay, ông được các cháu, chắt, và thậm chí là các chút gọi là ‘Big Pop-Pop’. Ông vẫn là thành viên của Lớp học Kinh Thánh Người lớn và Ban Mục vụ Phó tế.
Vào ngày sinh nhật của mình, ông đã được các thành viên trong giải đấu dành cho người cao tuổi tại MacDade Bowl, nơi ông lui tới hàng tuần, chúc mừng.
Tin tức từ ABC13.



