Ca sĩ Courtney Love, 62 tuổi, đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe cá nhân mà cô giữ kín trong nhiều năm, cho biết một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng đã xảy ra khi cô sang Anh vào năm 2019. “Cơ thể tôi bỗng dưng bùng nổ,” Love chia sẻ trên Instagram. “Tôi phải nhập viện rất nhiều. Tôi suýt chết, rụng hết tóc. Tôi chỉ còn khoảng 100 pounds. Họ nói tôi sẽ chết, nhưng tôi không tin.”
Nữ ca sĩ không nêu rõ căn bệnh nào mình mắc phải, nhưng cô cho biết mình đã phục hồi sau khi từ chối chấp nhận tiên lượng xấu mà các bác sĩ đưa ra. Love liên hệ sự kiên cường này với ký ức tuổi thơ khi cô có xu hướng thách thức những gì người lớn nói với mình. Cô tin rằng album mới của mình, được sáng tác trong thời gian này, là về khả năng nhìn nhận sự thật bất chấp những lời nói dối.
Love cho biết cô đã khỏi bệnh hoàn toàn và sức khỏe đã ổn định, nhưng cô không muốn công khai về vấn đề này trước đây. Cô bày tỏ mong muốn được trở lại sân khấu và biểu diễn, coi âm nhạc là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe của mình. Album mới của Love được xem là sự trở lại quan trọng sau album năm 2010 “Nobody’s Daughter” của ban nhạc Hole. Cô cũng kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn khi cô chuẩn bị tái xuất công chúng.



