Gia đình, bạn bè và đồng đội đã tề tựu tại sân băng ở Foster City để tưởng nhớ Steve Hinkson, một quản lý công nghệ sinh học đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Santa Clara. Họ đã kỷ niệm cuộc đời ông bằng một trận đấu khúc côn cầu và những câu chuyện đầy ý nghĩa.
Vào cuối tháng 8, ông Hinkson, 58 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ va chạm kinh hoàng trên đường Montague, gần đường Lafayette ở Santa Clara. Ông là nạn nhân của một tài xế khác chạy sai làn, người này cũng đã tử vong.
Cảnh sát Santa Clara cho biết vụ tai nạn vẫn đang được điều tra tích cực, trong khi chờ đợi báo cáo đầy đủ từ văn phòng giám định y khoa. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào bi kịch, những người thân yêu của ông đã tụ họp vào tối thứ Ba tại sân băng Nazareth Ice Oasis ở Foster City để tổ chức một buổi tiệc khúc côn cầu vinh danh ông.
Trong buổi lễ, bạn bè và gia đình đã tham gia một trận đấu, nơi tỷ số cuối cùng không quan trọng. Họ cùng nhau ăn uống, ôn lại những kỷ niệm về một người đàn ông luôn đặt vợ và hai con gái lên hàng đầu. Bà Anna Ison, vợ của ông Hinkson, chia sẻ: “Mọi người đều nói rằng ‘Bạn biết không? Cảm giác như Steve đang ở đây với chúng ta vậy, đó chính là Steve.'” Bà cũng cho biết tin nhắn cuối cùng của ông Hinkson gửi cho gia đình là lời chúc các con gái có ngày đầu tiên ở UC Berkeley và bày tỏ tình yêu thương.
Tại nơi làm việc, ông Hinkson được nhớ đến là một người nhạy bén và thông minh. Bà Lisa Hazen, một đồng nghiệp cũ, nhận xét: “Tôi luôn nhờ ông ấy phỏng vấn những người mà tôi muốn tuyển dụng vì ông ấy đặt ra những câu hỏi rất độc đáo, và tôi tin rằng nếu họ vượt qua được bài kiểm tra của ông ấy, thì họ đều đủ tiêu chuẩn.”
Về sau, ông Hinkson bắt đầu chơi khúc côn cầu sau khi gặp bà Anna. Dù vóc dáng có thể khiến người khác e dè, những người bạn trên sân băng lại biết ông là một người rất khác. Bạn thân của gia đình, bà Laura Johnston, gọi ông là “người khổng lồ hiền lành”. Bà nói thêm: “Đó là một mất mát quá bi thảm, và tất cả chúng tôi đều nhớ Steve vô cùng. Chúng tôi ở đây để ủng hộ Anna, nhưng tôi nghĩ hôm nay là một ví dụ tuyệt vời về cách cộng đồng khúc côn cầu thực sự đoàn kết.”
Dù là khi bước lên sân khấu karaoke cùng bạn bè khúc côn cầu hay tập trung vào gia đình, ông Hinkson dường như đã dành cả cuộc đời để nghĩ cho người khác. Bà Ison chia sẻ: “Cuộc đời ông ấy đầy ý nghĩa, đầy tình yêu và đầy mục đích. Ông ấy đã là chính mình cho đến phút cuối cùng. Hôm nay, tôi cảm thấy như, ‘Anh biết không, anh yêu? Đến lượt em rồi. Em đang làm điều gì đó để anh hạnh phúc, và điều đó cũng làm em hạnh phúc.'”
Theo tin từ NBC Bay Area, cây gậy khúc côn cầu của ông Steve Hinkson vẫn còn ở bên ngoài sân băng, một lời nhắc nhở thầm lặng và bền bỉ cho những người yêu thương ông rằng ông vẫn đang lướt băng cùng họ.



