Sau một tuần tranh tài sôi nổi, chú gấu tên Backpack đã giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi ‘Tuần Lễ Gấu Mập’ (Fat Bear Week) thường niên tại Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn Katmai, Alaska. Tổ chức phi lợi nhuận đứng sau cuộc thi năm nay cho biết, chú gấu được biết đến với bản tính hiền hòa này đã nhận được hơn 100.000 lượt bình chọn, chiến thắng sát nút trước chú gấu 910 với chỉ hơn 50% phiếu bầu.
Cuộc thi, năm nay là lần thứ 12 được tổ chức, nhằm tôn vinh sự kiên cường của khoảng 2.200 con gấu nâu sinh sống trong khu bảo tồn trên bán đảo Alaska. ‘Tuần Lễ Gấu Mập’ được khởi xướng vào năm 2014 như một cách tương tác để giáo dục công chúng về loài gấu nâu, họ hàng sống ở vùng ven biển của loài gấu xám.
Năm ngoái, chú gấu Chunk, tên chính thức là Gấu 32, đã giành chiến thắng với ước tính nặng tới 1.200 pound. Năm nay, chú đã bị loại ngay vòng đầu bởi Bucky, người sau đó lại thất bại trước Backpack (Gấu 89).
Cuộc thi năm nay có 16 chú gấu tranh tài theo thể thức loại trực tiếp, với tất cả lượt bình chọn được thực hiện trực tuyến tại www.fatbearweek.org. Người chiến thắng đã được công bố vào tối thứ Ba sau khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng khép lại. Công chúng có thể theo dõi các chú gấu qua các camera trực tiếp trên explore.org trước khi đưa ra lựa chọn yêu thích của mình.
Theo trang web của tổ chức, “Những chú gấu mập là những chú gấu thành công.” Chúng tích cực săn bắt cá hồi dồi dào quay về Sông Brooks vào cuối tháng 6. Tại đây, chúng có thể tự vỗ béo để tích lũy lượng mỡ cần thiết cho việc sinh tồn qua mùa đông. Để được tham gia cuộc thi, các chú gấu phải thường xuyên lui tới khu vực quanh sông.
Backpack là con trai của Holly, nhà vô địch ‘Tuần Lễ Gấu Mập’ năm trước. Chú được mẹ giới thiệu đến Sông Brooks khi mới là một chú gấu con vào năm 2006. Cái tên Backpack bắt nguồn từ thói quen leo lên lưng mẹ khi bơi qua sông. Những người ủng hộ năm nay đã cổ vũ nhiệt tình cho Backpack trong các bình luận trên Instagram, nhấn mạnh về dòng dõi và danh tiếng “người khổng lồ hiền lành” của chú.
Hồ sơ của chú ghi: “Không giống như nhiều chú gấu đực trưởng thành to lớn khác, Backpack không thể hiện nhiều sự hung hăng đối với đối thủ.” Backpack dùng “sức mạnh thầm lặng” của mình thay vì chiến đấu và thường được nhìn thấy trên các camera giám sát hoang dã ngồi trên một tảng đá hạ lưu, dường như đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Chú đã đánh bại Gấu 910, cũng là con gái của nhà vô địch trước đây: 409 Beadnose. Theo Hãng thông tấn AP, những chú gấu nâu đực trưởng thành thường nặng từ 600 đến 900 pound (khoảng 270 đến 410 kg) vào giữa mùa hè. Khi chuẩn bị ngủ đông sau khi ăn no cá hồi di cư và đẻ trứng, những con đực lớn có thể nặng hơn 1.000 pound (454 kg). Gấu cái nhỏ hơn khoảng một phần ba. Các chú gấu có thể ăn tới 30 con cá mỗi ngày vào thời điểm này trong năm, làm việc chăm chỉ để tiêu thụ lượng thức ăn của cả năm chỉ trong khoảng sáu tháng.
Trong thời gian ngủ đông, gấu không ăn uống và có thể giảm một phần ba trọng lượng cơ thể. Các thí sinh năm nay còn có năm gia đình gấu, nhằm ghi nhận số lượng kỷ lục các gia đình và gấu con tại sông vào mùa hè này. Gấu mẹ phải nuôi và bảo vệ con non, đồng thời ăn đủ lượng calo để duy trì bản thân qua mùa đông. Gấu con thường đối mặt với nguy cơ bị gấu khác tấn công do tranh giành lãnh thổ hoặc khan hiếm thức ăn.
Gấu 132 và ba gấu con của nó đã lọt vào bán kết, nhưng thua Gấu 910. Theo hồ sơ của chú, Gấu 132 đã trở thành một trong những gấu mẹ lớn nhất và có kinh nghiệm nhất tại Sông Brooks. Vào giữa tháng 7, một trong những gấu con của nó đã bị tách khỏi gia đình vài ngày, lang thang một mình dọc theo hành lang sông. Chúng đã đoàn tụ vài ngày sau đó.



