Diễn viên hài gạo cội Chris Rock đã chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về thực tế khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí Hollywood, nơi nhiều người đến để theo đuổi ước mơ nhưng cũng chứng kiến chúng lụi tàn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi quảng bá cho bộ phim mới “Misty Green” mà ông vừa đạo diễn và đóng vai chính, Rock mô tả Los Angeles là một thành phố đẹp đẽ nhưng cũng đầy rẫy những vấn đề nhức nhối như tình trạng vô gia cư lan tràn.
“Đó là nơi mọi người đến để tìm kiếm giấc mơ của họ, nhưng cũng có quá nhiều giấc mơ đã chết ở đây,” ông chia sẻ trên chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.” Rock nhấn mạnh rằng việc có được một vai diễn hay thậm chí là một hợp đồng truyền hình trong quá khứ không đảm bảo sự nghiệp vững chắc, bởi vì thành công ở Hollywood không phải lúc nào cũng mang lại sự giàu sang kéo dài.
Bản thân ông cũng chỉ nhận được những khoản tiền nhuận bút nhỏ bé, chỉ vài xu, cho những lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình trước đây. Nam diễn viên hài, người đã có một sự nghiệp lừng lẫy kéo dài hơn ba thập kỷ với nhiều giải thưởng danh giá, cho rằng sự hào nhoáng của Hollywood thường che đậy một thực tế tàn khốc hơn nhiều. Chia sẻ này của Chris Rock càng làm nổi bật thêm những thử thách mà giới nghệ sĩ trẻ phải đối mặt khi bước chân vào kinh đô điện ảnh này. Theo Fox News.



