Ông Chris Hansen, người dẫn chương trình nổi tiếng của show truyền hình “To Catch a Predator”, đã lên tiếng chỉ trích bộ phim mới của A24 mang tên “Primetime”, cho rằng bộ phim này hoàn toàn hư cấu và không phản ánh đúng sự thật về công việc của ông. “Không có điều gì trong đoạn phim giới thiệu phim, ngoại trừ diễn viên nói tên tôi và câu ‘Have a seat’, từng xảy ra trong đời thực. Đó là hư cấu hoàn toàn”, ông Hansen chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trên podcast “Planet Tyrus”.
Bộ phim “Primetime”, với sự tham gia của Robert Pattinson trong vai Chris Hansen, được cho là lấy cảm hứng từ các cuộc điều tra của chương trình “To Catch a Predator”, bao gồm cả vụ việc liên quan đến cái chết của Bill Conradt. Tuy nhiên, ông Hansen nhấn mạnh rằng bộ phim đã bóp méo sự thật và xúc phạm đến công việc ý nghĩa mà ông cùng đồng nghiệp đã thực hiện để vạch trần những kẻ săn mồi tình dục trên mạng.
Để đối phó với việc miêu tả sai lệch này, ông Hansen cho biết đã mua các suất quảng cáo kéo dài 30 giây để chiếu trước các buổi chiếu phim “Primetime” trên hơn 3.500 màn ảnh trên toàn quốc. Những quảng cáo này sẽ nhắc nhở khán giả về công việc thực tế đang diễn ra trên nền tảng dịch vụ xem phim theo yêu cầu về tội phạm có thật của ông, TruBlu.
Đạo diễn của “Primetime”, Lance Oppenheim, bào chữa cho quyết định không tham vấn ông Hansen, cho rằng ông đã có đủ thông tin từ các tác phẩm và hồ sơ công khai của ông Hansen, bao gồm cả một đoạn video cá nhân mà ông đã ghi tặng đạo diễn.
Trong khi đó, ông Hansen cũng đang chuẩn bị ra mắt một bộ phim tài liệu mang tên “I’m Chris Hansen”, được ông hợp tác sản xuất và dự kiến sẽ sớm được các nền tảng streaming mua bản quyền.



