Một chú chó huskydoodle tên LouLou đã có một kỳ tích sống sót khi được tìm thấy còn sống sót sau hai ngày mất tích trong khu vực hoang dã của Alaska, sau khi chủ nhân của nó và một người bạn bị thương trong một vụ lở tuyết. Theo tin từ FOX Local ngày 17/10/2026, LouLou đã vượt qua 50 giờ đồng hồ đầy gian nan trước khi đội tìm kiếm tình nguyện viên sử dụng trực thăng phát hiện ra nó.
Vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 10, khi chủ nhân của LouLou là Brian và người bạn đồng hành đang leo núi tại Công viên Bang Chugach ở Anchorage. Một vụ lở tuyết bất ngờ đã cuốn trôi cả hai xuống núi khoảng 500 feet, gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương sườn, hàm, đốt sống và chấn thương tay nặng.
Trong khi Brian và bạn của anh đã được giải cứu, LouLou bị bỏ lại phía sau. Cô Lauren Padawar, người thân của chủ nhân chú chó, chia sẻ trên Facebook rằng không ai biết tình trạng của LouLou ra sao: liệu nó có bị cuốn trôi, bị thương, bị vùi lấp hay chỉ đơn giản là hoảng sợ và ẩn náu ở đâu đó trong địa hình rộng lớn này.
Bất chấp khó khăn, một nỗ lực tìm kiếm đã được tổ chức. Với sự hỗ trợ của thiết bị AirTag mà LouLou đeo trên người, đội cứu hộ đã lần theo dấu vết. Sau nhiều nỗ lực, vào khoảng 50 giờ sau vụ tai nạn, đội cứu hộ đã sử dụng trực thăng và phát hiện ra LouLou. Họ hạ cánh cách đó 20 phút đi bộ và tìm thấy chú chó đang tỉnh táo và sủa khi nghe gọi tên.
Bà Padawar bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã tham gia cứu hộ: “Tôi đã nhận được sự trân trọng sâu sắc đối với lòng tốt, sự chuyên nghiệp và sự hào phóng của những người đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì các bạn đã làm cho LouLou, cho Brian, bạn của anh ấy và cho tôi.” Câu chuyện này là minh chứng cho tinh thần cộng đồng và lòng nhân ái giữa con người.



