Một tòa nhà lịch sử ở thị trấn Limoges, Pháp, đã bị “thiệt hại nặng nề” sau khi bị những kẻ bạo loạn phóng hỏa trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn khắp nước này. Tòa thị chính Limoges, được xây dựng năm 1883 và được công nhận là di tích lịch sử năm 1975, đã chứng kiến mái nhà sụp đổ xuống các tầng dưới, với hai phần ba mặt ngoài bị phá hủy. Giới chức địa phương gọi đây là “hành động cố ý của những kẻ côn đồ” và là “thảm họa cho di sản”. Vụ việc xảy ra khi các cuộc biểu tình chống chính phủ, do phe cực tả khởi xướng, bước sang tuần thứ tư để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron đã lên án bạo lực, tuyên bố “không có chỗ cho bạo lực trong nền cộng hòa của chúng ta” và cam kết truy tố, trừng phạt những kẻ phá hoại. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, khoảng 400 người đã bị bắt vào ngày hôm đó, trong khi hơn nửa triệu người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc. Phe cực tả được cho là đã sử dụng các nhóm cực đoan, bạo lực để gây rối. Tin tức từ Fox News ngày 17 tháng 10 năm 2026.
Tòa thị chính lịch sử ở Pháp bị lửa thiêu rụi trong bạo loạn



