Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Haiti kể từ khi chấm dứt diện Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với hàng ngàn người Haiti. Theo tin từ ABC News, chuyến bay của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã chở 161 hành khách, cất cánh từ Alexandria, Louisiana vào thứ Năm và hạ cánh tại Sân bay Cap-Haitien. Tuy nhiên, theo các quan chức Cuba, tất cả hành khách đều đã được thả.
Hiện chưa rõ liệu có người nào từng giữ diện TPS trên chuyến bay này hay không. Trước đó, chính quyền Trump đã từng thực hiện các chuyến bay trục xuất đến Haiti, nhưng đây là chuyến bay đầu tiên kể từ khi TPS hết hiệu lực.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh TPS của Haiti, Ethiopia, Somalia, Syria, Myanmar và các quốc gia khác đã chấm dứt sau phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào tháng 6. Phán quyết này cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng TPS đối với hơn 350.000 người Haiti.
Ngoài ra, vào thứ Năm, một chuyến bay trục xuất sang nước thứ ba đã hạ cánh tại Liberia, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện việc chuyển giao cưỡng bức sang quốc gia Tây Phi này theo thỏa thuận trục xuất với chính phủ Hoa Kỳ.



