Các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Missouri City đang nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động nhanh chóng giải cứu một cậu bé tự kỷ đã được phát hiện ở gần một khu vực có nước. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc giải cứu đã được công bố.
Theo thông tin từ Cảnh sát trưởng Troy Finner, các sĩ quan đã được điều động đến khu vực Glenn Lakes Lane và West Creek Club Drive vào ngày 7 tháng 8. Khi đến nơi, họ phát hiện cậu bé đang ở dưới nước. Trung sĩ Trevino, Trung sĩ Guerra và Trung sĩ Schuessler đã ngay lập tức lao xuống nước và hợp tác để đưa cậu bé vào bờ an toàn.
Cảnh sát trưởng Finner bày tỏ niềm tự hào về hành động của các sĩ quan, nhấn mạnh rằng sự phản ứng kịp thời, tinh thần đồng đội và sự sẵn sàng hành động trong thời điểm nguy cấp thể hiện rõ cấp độ phục vụ mà Sở Cảnh sát Missouri City luôn mong đợi và coi trọng. Ông cũng khẳng định hành động này là lời nhắc nhở rằng công việc của một cảnh sát không chỉ dừng lại ở việc thực thi pháp luật mà còn là việc có mặt khi cộng đồng cần nhất.
Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào cậu bé có thể bị lạc hoặc em bao nhiêu tuổi. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự dũng cảm và tận tâm của lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ cộng đồng, theo tin từ FOX 26 Houston.



