Tòa án ở Alabama đã tuyên án The New York Times phải bồi thường 9,25 triệu USD cho cựu cầu thủ bóng rổ Kai Spears, sau khi một bồi thẩm đoàn xác định tờ báo đã phỉ báng anh này trong một bài báo năm 2023.
Kai Spears, lúc đó 18 tuổi và là cầu thủ bóng rổ của đội Crimson Tide thuộc Đại học Alabama, đã bị liên kết sai trong một bài báo của phóng viên Billy Witz với một vụ xả súng chết người xảy ra vào tháng 1 năm 2023. Vụ việc này đã khiến một người 23 tuổi thiệt mạng.
The New York Times đã đăng một ghi chú của biên tập viên vào tháng 6 năm 2023, thừa nhận sai sót trong việc xác định sai người có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Tuy nhiên, chỉ sau khi Spears đệ đơn kiện, tờ báo mới tiến hành điều tra thêm và kết luận người có mặt tại hiện trường không phải là Spears mà là Cooper Lee, một quản lý sinh viên của đội.
Phát ngôn viên của The New York Times bày tỏ sự thất vọng với phán quyết, cho rằng đây là một “sai lầm trung thực” và tin rằng phán quyết cũng như số tiền bồi thường “trái với luật pháp và không được hỗ trợ bởi bằng chứng”. Tờ báo cho biết đang xem xét các lựa chọn pháp lý.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua, The New York Times bị một tòa án Hoa Kỳ kết tội phỉ báng liên quan đến một bài báo của mình.



