Hoạt động cứu hộ tại Nairobi, thủ đô Kenya, đã bước sang đêm thứ ba sau vụ sập tòa nhà 18 tầng vào hôm thứ Sáu vừa qua. Số người được cứu sống đã tăng lên bốn người, trong khi nhiều người khác vẫn còn mất tích và được cho là đã liên lạc với người thân từ dưới đống đổ nát.
Vụ sập xảy ra trên một tuyến phố thương mại sầm uất, vùi lấp nhiều công nhân xây dựng và những người có mặt bên trong các cửa hàng ở tầng trệt và tầng hầm, vốn được cho là hoạt động bất hợp pháp.
Giới chức Kenya cho biết tòa nhà này chưa được phê duyệt xây dựng và không có giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, chủ tòa nhà đã qua đời và gia đình ông đang trong thỏa thuận đồng sở hữu với bên khác. Vẫn chưa rõ liệu có ai bị bắt giữ hay không.
Ông Victor Onyango, một thợ may được cứu sống, chia sẻ với các nhà báo rằng ông đã nhìn thấy ánh sáng từ những người cứu hộ vào sáng thứ Bảy và khi được kéo ra, ông đã chỉ cho họ biết có một phụ nữ ở phía sau đống đổ nát kế bên, và người này cũng đã được giải cứu sau ông.
Gia đình những người mất tích vẫn đang chờ đợi tin tức. Giới chức ban đầu cho biết có bảy người được báo cáo là có mặt bên trong đống đổ nát, nhưng Hội Chữ thập đỏ Kenya vào ngày Chủ Nhật cho biết số người mất tích đã tăng lên 47.
Ông Peter Barasa, người thân của một nạn nhân bị mắc kẹt, bày tỏ sự tuyệt vọng, cho biết người thân của ông đã phải chịu đựng ba ngày không có thức ăn và nước uống. Giới chức địa phương đã kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về xây dựng, gọi các mức phạt hiện hành là “cú vỗ nhẹ vào cổ tay” đối với các nhà phát triển.
Theo ABC News, vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong việc quản lý và thực thi quy định xây dựng, gây ra những hậu quả thảm khốc cho người dân.



