Aaron Lewis, giọng ca chính của ban nhạc Staind, mới đây đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về lý do anh tin rằng các nhà điều hành trong ngành công nghiệp âm nhạc đã bỏ rơi mình. Nam ca sĩ 54 tuổi cho biết: “Mọi thứ giờ quá chính trị. Tôi đã biểu diễn tại Grand Ole Opry nhiều lần và giờ không còn được mời nữa. Tất cả chỉ vì tôi tin vào đất nước xinh đẹp, tuyệt vời mà chúng ta may mắn có được.”
Lewis, người đã gặt hái thành công với sự nghiệp solo từ năm 2010 sau khi rời Staind, bày tỏ sự biết ơn vì vẫn còn có thể tiếp tục biểu diễn sau gần 30 năm. Anh cũng nhắc đến việc ban nhạc đủ điều kiện để được vinh danh tại Đại Sảnh Danh Vọng Âm Nhạc, nhưng tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Album solo thứ sáu của Lewis, có tựa đề “Give My Country Back”, dự kiến phát hành vào ngày 17 tháng 7. Anh hy vọng người hâm mộ sẽ tìm nghe album này, đồng thời thừa nhận rằng “cỗ máy” ngành công nghiệp âm nhạc đã không ngần ngại quay lưng lại với anh.
Bên cạnh đó, Lewis cũng đề cập đến Vanilla Ice, một nghệ sĩ khác từng nhận phản ứng trái chiều khi đồng ý biểu diễn tại các sự kiện do Tổng Thống Donald Trump hậu thuẫn. Vanilla Ice khẳng định anh chỉ là một nghệ sĩ và không nên bị lôi kéo vào chính trị. Anh nhấn mạnh âm nhạc có sức mạnh kết nối mọi người, vượt qua mọi khác biệt.
Bài viết được cung cấp bởi Fox News.



