Nhạc sĩ Karen LeFrak đang chia sẻ về hành trình tìm thấy danh tiếng ở tuổi xế chiều và khoảnh khắc nhà sản xuất âm nhạc David Foster nhận ra tài năng của bà. Ở tuổi 79, LeFrak, một nhà soạn nhạc đã cho ra mắt album đầu tiên vào năm 2021, chia sẻ với Fox News Digital về cảm xúc khi viết album mới nhất, “American Promise”, được ủy quyền nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ.
Câu chuyện của LeFrak khá độc đáo khi bà tìm thấy danh tiếng ở độ tuổi 70. Mọi chuyện bắt đầu khi David Foster đến nhà bà chụp ảnh và bà đã trình bày một tác phẩm do bà tự sáng tác và hỏi ý kiến của ông. Foster đã rất ấn tượng và nói: “Ôi Chúa ơi, bà viết được giai điệu. Ngày nay chẳng còn ai viết giai điệu cả. Họ cứ thử nghiệm thôi. Bà thực sự viết được giai điệu và tôi muốn mọi người được nghe chúng.”
LeFrak cho biết bà đã có chút lo lắng khi cho Foster nghe tác phẩm của mình vì bà rất mong ông thích chúng. Sau khi Foster chơi một bản nhạc khó của bà trên đàn piano, bà đã hồi hộp chờ đợi phản ứng của ông. Khi ông hỏi “Còn nữa không?”, bà đã cảm nhận được ông có vẻ thích chúng.
“Ông ấy nhìn người quản lý của mình và nói: ‘Đây là một lời nhờ vả cá nhân, hãy đưa âm nhạc của bà ấy ra ngoài.'” LeFrak kể lại. “Và rồi người quản lý đã lập một đội ngũ toàn diện cho tôi. Họ đã đưa âm nhạc của tôi đến Naxos, nhà phân phối. Họ thuê tám người phụ trách truyền thông xã hội. Và ngay sau đó, tôi đã ra mắt album đầu tiên vào năm 2021, và tính đến nay, năm 2026, tôi đã có 60 triệu lượt nghe.”
LeFrak cũng cho biết bà đã từng viết nhạc cho múa ballet và các nhóm nhạc thính phòng theo yêu cầu của bạn bè trước đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.
Album mới nhất của bà, “American Promise”, gồm ba ca khúc mới: “American Promise”, “Lady Liberty Suite” và “Prairie Dawn”. Bà đã vinh dự được yêu cầu sáng tác một tác phẩm cho lễ kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ, và bà đã chọn một đoạn nhạc gốc yêu thích để phát triển thành bản hùng ca tự do.
Bà hy vọng rằng khi mọi người nghe “American Promise”, họ sẽ cảm nhận được sự biết ơn đối với đất nước này. LeFrak nhấn mạnh: “Âm nhạc là một sự đoàn kết vĩ đại, và điều quan trọng nhất là mọi người cảm nhận được nó, cảm động vì nó. Nó không liên quan đến chính trị, nó không liên quan đến thích hay ghét, mà chỉ đơn thuần là sự trân trọng. Vì vậy, bên cạnh tự do và khai phóng, tôi muốn mọi người trân trọng và biết rằng âm nhạc là sự đoàn kết vĩ đại.”
Tác phẩm này đã được Dàn nhạc Giao hưởng New York trình diễn vào ngày 3 tháng 7 tại David Geffen Hall. Bài viết được đăng trên Fox News vào ngày 11 tháng 7 năm 2026.



