Diễn viên Randolph Mantooth, người được biết đến rộng rãi với vai Johnny Gage trong loạt phim truyền hình kinh điển thập niên 1970 ‘Emergency!’, đã từ trần vào ngày 9 tháng 7, hưởng thọ 80 tuổi.
Theo báo cáo từ nhiều hãng tin, bao gồm cả TMZ, ông đã qua đời thanh thản tại một viện dưỡng lão ở Ventura, California, bên cạnh bạn bè và gia đình. Anh trai của ông, Donald Mantooth, đã xác nhận tin tức này, cho biết nam diễn viên đã chiến đấu với nhiều căn bệnh ung thư trong nhiều năm, bắt đầu từ ung thư vòm họng, nhưng cuối cùng đã không thể chống chọi được nữa.
Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, Randolph Mantooth đã ghi dấu ấn trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như ‘ER’, ‘L.A. Law’, ‘China Beach’, ‘Baywatch’, ‘Fantasy Island’ và ‘Charlie’s Angels’. Ông cũng có hai thập kỷ gắn bó với các vở opera xà phòng trên truyền hình ban ngày và nhận được bốn đề cử Giải thưởng Điện ảnh Opera Xà phòng.
Vai diễn đột phá của Mantooth đến vào năm 1972 khi ông được chọn vào vai Johnny Gage trong ‘Emergency!’, một bộ phim chính kịch của NBC được ghi nhận đã giới thiệu rộng rãi đến khán giả về nghề nghiệp của nhân viên cứu thương. Ông đóng cặp với Kevin Tighe trong loạt phim kéo dài sáu mùa và tự mình thực hiện hầu hết các pha nguy hiểm.
Sự nghiệp của ông không chỉ giới hạn trên màn ảnh nhỏ mà còn trải dài sang cả phim ảnh và sân khấu. Vai diễn của ông trong ‘Emergency!’ đã giúp nhiều người xem tiếp cận và hiểu hơn về công việc quan trọng của các nhân viên y tế tiền phương, một lĩnh vực mà sau này trở thành cốt lõi của nhiều câu chuyện truyền hình.
Randolph Mantooth để lại người thân gồm anh trai, chị gái, các cháu gái và cháu trai. Theo tin từ FOX Local, sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho ngành giải trí.



