Cơ quan chức năng đã giải cứu 44 chú chó khỏi một căn nhà ở Vallejo, California trong một cuộc điều tra về ngược đãi động vật. Vụ việc này có liên quan đến một người nuôi chó từng bị kết án về tội danh tương tự.
Theo Thiếu tá Rex Hawkins thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Solano County, đây là một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến việc tích trữ động vật, nơi các chú chó bị bỏ mặc trong điều kiện sống tồi tệ, có dấu hiệu phóng uế ngay trong nhà.
Căn nhà này được cho là có liên hệ với Susan Anthony, người đã từng bị kết án về tội ngược đãi động vật. Bà Anthony cho biết mẹ già của bà đang sống tại căn nhà này và có người khác giúp chăm sóc chó.
Matthew Liebman, giáo sư luật tại Đại học San Francisco, cho biết hành vi tích trữ động vật thường liên quan đến việc những người này thu thập hoặc nuôi dưỡng động vật mà không nhận ra điều kiện sống tồi tệ của chúng. Ông cũng lưu ý luật pháp tại Vallejo chỉ cho phép nuôi tối đa 4 con chó.
Các chú chó đang được chăm sóc tại nhiều trạm cứu hộ trong khu vực và chờ được các bác sĩ thú y đánh giá tình trạng sức khỏe. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.



