Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết đã cứu được 49 người và đang tìm kiếm 10 người khác sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ở vùng biển mở phía tây Puerto Rico. Ít nhất ba thi thể đã được tìm thấy kể từ khi chiếc thuyền, chở 62 hành khách, bị lật vào cuối ngày Chủ Nhật gần Đảo Mona.
Các nhà chức trách cho biết một hành khách đã tấn công những người khác bằng dao rựa, gây ra thương tích nghiêm trọng và buộc hàng chục người phải nhảy xuống biển. Người phát ngôn của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, Ricardo Castrodad, cho biết phần lớn hành khách trên thuyền là người di cư từ Cộng hòa Dominica, trong khi hai người được cho là đến từ Haiti. Ông không rõ nguyên nhân vụ tấn công, điều mà ông mô tả là đã “tạo ra tình huống hoảng loạn”.
Ông Castrodad nói thêm rằng số lượng nạn nhân lẽ ra có thể cao hơn nhiều nếu không nhờ một con tàu đi ngang qua khu vực vào chiều thứ Hai đã báo cáo vụ việc và giúp cứu bốn người.
Máy bay trực thăng đã bay lượn trên Đảo Mona và các khu vực lân cận vào thứ Ba để tìm kiếm những người mất tích. Một video của Lực lượng Tuần duyên cho thấy ít nhất hai người sống sót đang mặc áo phao đi dọc mép hòn đảo đá.
Đây là chuyến đi tử thần mới nhất liên quan đến một con thuyền tạm bợ cố gắng vượt qua eo biển Mona hiểm trở, chia cắt Puerto Rico với đảo Hispaniola. Những người di cư chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực từ lâu đã thực hiện hành trình này. Theo tin từ Associated Press ngày 29 tháng 9 năm 2026, đây là tình hình mới nhất về những nỗ lực tuyệt vọng của người di cư tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.



