Một nữ y tá tại Pakistan sẽ nhận được một trong những giải thưởng dân sự danh giá nhất của đất nước sau khi cô dũng cảm cứu sống em bé sơ sinh duy nhất còn sống sót trong vụ hỏa hoạn tại khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện, khiến 14 em bé khác thiệt mạng.
Vụ cháy xảy ra tại Viện Y tế Pakistan, một bệnh viện lớn của chính phủ tại Islamabad, vào hôm thứ Tư. Đoạn phim an ninh dài 51 giây, được chia sẻ rộng rãi trên mạng, ghi lại cảnh Y tá Razia Noreen lao vào khu nursery đang cháy và chỉ vài giây sau đã bế em bé sơ sinh ra ngoài an toàn. Bà đã cố gắng quay lại để cứu thêm các em bé khác nhưng không thể do khói lửa bao trùm.
Chia sẻ với đài truyền hình Samaa TV, bà Noreen cho biết bà chỉ làm tròn bổn phận của mình. “Tôi không làm điều này vì phần thưởng. Tôi yêu trẻ con, và chăm sóc chúng là niềm đam mê của tôi,” bà nói, đồng thời bày tỏ nỗi đau xót khi không thể cứu những em bé khác vì đám cháy lan quá nhanh.
Bà Noreen sẽ được trao tặng danh hiệu Sitara-i-Khidmat, hay Ngôi sao Phục vụ, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho quốc gia, cùng với khoản tiền thưởng khoảng 36.000 đô la. Quyết định này đã nhận được sự tán dương rộng rãi.
Theo yêu cầu điều tra của Thủ tướng Shehbaz Sharif, bà Noreen đã cứu em bé sơ sinh chỉ trong vòng 8 giây trước khi khu nursery bị hủy hoại hoàn toàn. 15 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại khu nursery tầng ba khi vụ cháy xảy ra.
Thủ tướng Sharif đã khen ngợi hành động dũng cảm và sự tận tâm của bà Noreen. Tám viên chức bệnh viện đã bị đình chỉ công tác và thủ tục kỷ luật đã được tiến hành đối với họ. Thủ tướng cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có liên quan.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc rà soát rộng rãi về các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các bệnh viện trên khắp Pakistan. Tin tức từ Associated Press cho biết đây là một trong những thảm kịch gần đây gây nhiều thương vong cho trẻ em ở Pakistan.



