Một gia đình tại Puyallup, tiểu bang Washington, đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng sau khi hai chú chó corgi cưng của họ là Charlee và Piper bị thương nặng sau một vụ tấn công tàn bạo bởi hai con chó giống Staffordshire. Ông John Fairbanks, chủ nhân của hai chú corgi, cho biết trên trang GoFundMe rằng sự việc đã khiến ông cảm thấy “vô cùng bất lực và đau lòng”.
Vụ việc xảy ra khi con gái ông đang dắt hai chú corgi gần 10 tuổi đi dạo. Hai con chó Staffordshire đã lao vào tấn công, gây ra những vết thương sâu ở cổ hai chú corgi. Theo lời ông Fairbanks, con gái ông và một cậu bé hàng xóm cũng bị cắn khi cố gắng can ngăn. Hiện tại, hai chú corgi đã được đoàn tụ nhưng Piper cần một quá trình phục hồi lâu dài với nhiều ca phẫu thuật sắp tới.
Một chiến dịch gây quỹ GoFundMe đã được lập ra để giúp gia đình trang trải chi phí y tế, vốn đã lên tới gần 10.000 đô la, bao gồm cả chi phí chăm sóc khẩn cấp, phẫu thuật và điều trị tiếp theo. Ông Fairbanks chia sẻ: “Bất kỳ sự hỗ trợ nào mà quý vị có thể dành tặng đều có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chúng tôi và sẽ giúp các con tôi sớm hồi phục”. Theo tin từ FOX 13 Seattle, chiến dịch gây quỹ đã nhận được sự quan tâm và đóng góp từ nhiều người.



