Cảnh sát cứu hỏa tại miền tây Libya đang nỗ lực dập tắt tàn dư của một đám cháy lớn tại một cơ sở dầu mỏ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhắm vào một bồn chứa nhiên liệu. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Zawiya, cách thủ đô Tripoli khoảng 47 km về phía tây.
Theo hãng tin AP, một chiếc drone đã lao vào bồn chứa xăng tại nhà máy lọc dầu Zawiya vào hôm thứ Hai, gây ra một đám cháy lớn kéo dài sang sáng thứ Ba. Cơ quan Phòng vệ Dân sự cho biết không có báo cáo về thương vong. Tuy nhiên, một chiếc drone khác đã rơi xuống gần một bồn chứa dầu quan trọng gần đó nhưng không gây thiệt hại hay thương vong.
Bồn chứa bị trúng bom, vốn chứa 4,5 triệu lít nhiên liệu, đã bị sập. Cơ quan Dầu khí Quốc gia (NOC) tuyên bố tình trạng khẩn cấp tối đa tại cơ sở này. Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các vụ nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Zawiya, nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất, cảng xuất khẩu và nhà máy điện quan trọng của Libya.
Cùng ngày, một vụ đánh bom xe đã cướp đi sinh mạng của một sĩ quan quân đội cấp cao ở miền đông Libya. Thiếu tướng Fawzy al-Mansouri, Giám đốc Tình báo Quân sự của Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do chỉ huy Khalifa Hifter đứng đầu, đã thiệt mạng khi một chiếc xe chở bom phát nổ gần xe của ông ở Benghazi. LNA là lực lượng đồng minh với một trong hai chính phủ đối địch của Libya.
Các vụ tấn công này cho thấy sự mong manh về an ninh tại quốc gia giàu dầu mỏ này, vốn đã rơi vào hỗn loạn và chia rẽ kể từ cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi năm 2011. Hiện Libya đang bị chia cắt giữa hai chính quyền ở miền tây và miền đông, mỗi bên đều được hậu thuẫn bởi các nhóm vũ trang và chính phủ nước ngoài. Tin từ AP.



