Bà Cristina Ulbrich, vợ của ông Jeff Ulbrich, Giám đốc Phòng ngự của đội bóng bầu dục Atlanta Falcons, đã qua đời vào Chủ Nhật sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thông báo này được đội bóng đưa ra, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát.
Trong một tuyên bố, Atlanta Falcons viết: “Toàn thể đội bóng đều đau buồn trước sự ra đi của Cristina Ulbrich, người vợ yêu quý của Giám đốc Phòng ngự Jeff Ulbrich, sau cuộc chiến dũng cảm của bà với căn bệnh ung thư.” Đội bóng nhấn mạnh bà là một người vợ, người mẹ và người bạn tận tâm, với sức mạnh, ân sủng và khả năng phục hồi đã chạm đến tất cả những ai biết bà. Bà là nguồn tình yêu và sự ủng hộ không ngừng cho ông Jeff, gia đình và cộng đồng Falcons rộng lớn hơn.
Tổ chức này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ông Jeff, các con của ông và tất cả những người yêu quý bà Cristina. Đội bóng kêu gọi tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này và bày tỏ sự đoàn kết, tưởng nhớ về cuộc đời bà.
Theo tin từ nhiều nguồn, ông Ulbrich đã vắng mặt trong các buổi tập của Falcons vào thứ Ba và thứ Tư tuần này. Ông Jeff và bà Cristina có với nhau ba người con là Samantha, Jax và Jace.
Bà Cristina Ulbrich gặp ông Jeff Ulbrich lần đầu vào năm 1997 khi ông đến thăm Hawaii để được chiêu mộ làm cầu thủ, theo thông tin từ The Athletic.
Ông Ulbrich đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phòng ngự của Falcons trong mùa giải vừa qua, sau khi từng giữ vị trí tương tự cho đội New York Jets từ năm 2021. Đây là lần thứ hai ông làm việc cho Falcons, nơi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2015 với vai trò huấn luyện viên nội tuyến.



